Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả TẠ THỊ THANH XUÂN (Hưng Yên)

28/02/22 – 02:02

Tác giả TẠ THỊ THANH XUÂN

Em và hoa

Em dấu gì trong khóm cúc họa mi
Bình minh sớm nở nụ cười tươi rạng
Áo dài lụa đẹp thướt tha duyên dáng
Anh ngắm nhìn nét truyền thống cao sang

Muốn được yêu tính hiền thảo dịu dàng
Nàng e ấp ở bên rồi thủ thỉ
Ai cũng thích ca ngợi người thùy mị
Nắm tay nhau kề sát mối duyên hồng.

Mưa xuân

Mong đến hẹn xuân lại về chào đón
Hương ấm nồng vẫn gửi trọn tình yêu
Đứng cạnh mưa nhè nhẹ được nuông chiều
Giọt sương sớm lòng cô liêu ôm gọn

Đã nảy mầm những ngọn búp non xanh
Se se lạnh gió lay cành khao khát
Cảnh tô điểm hoa sắc thơm ngào ngạt
Kết giao thoa đón lộc phát an lành.

Xuân yêu thương

Xuân mến thương thắp ngọn lửa ấm nồng
Thẹn đôi má trong ngày đông ửng đỏ
Hẹn đón chờ đứng ngoài ngõ đợi trông
Rồi trao gởi một đóa hồng tỏ rõ

Thắm duyên tình muốn gắn bó bền lâu
Cùng tâm sự mới đầu luôn chia sẻ
Ở cạnh bên ý nhỏ nhẹ ước cầu
Hứa chung thủy khắc sâu vào tim nhé.

Du xuân

Mai đào nở điệu đà khoe nhân thế
Hiền bao dung muốn để sống yên bình
Xuân khởi sắc đẹp lung linh diễm lệ
Cùng hẹn hò ta kể mãi tươi xinh

Thấy vui vẻ ngỏ tình gieo nỗi nhớ
Nét dịu dàng cởi mở đón yêu thương
Cười tươi thắm trên đường còn mắc cỡ
Mải vui chơi vương nợ net khiêm nhường.

Ảnh minh hoạ internet

Hoa bưởi

Hương hoa bưởi mùi thơm tỏa ngát
Đứng ngắm nhìn dào dạt vần thơ
Cành đu đưa gió mát thẫn thờ
Cảnh hôm sớm mộng mơ thức lại

Màu trinh trắng vẫn còn nhớ mãi
Khoe sắc thanh khả ái dịu dàng
Rộ bông xòe cánh mỏng đài trang
Được tô điểm thêm càng ngời rạng

Bình minh gọi nụ cười tỏa sáng
Đẹp điệu đà nhất bảng thướt tha
Thấy cao sang diễm lệ dáng ngà
Nét tao nhã lòng ta xao xuyến

Ong rủ bướm về đây nói chuyện
Rồi nghiêng mình uyển chuyển tươi xinh
Yêu đắm say lời ngỏ cạnh mình
Duyên nồng thắm rung rinh hò hẹn.

                                             25/2/2022

TẠ THỊ THANH XUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: