Chùm thơ “Hoa Cỏ Mùa Xuân” – Tác giả Phạm Thị Thanh (Sơn La)

28/02/22 – 03:02

Tác giả Phạm Thị Thanh

Hoa trinh nữ

Bé nhỏ mọc ven đường
Cơ hàn dạ vấn vương
Làn sương trong mắt biếc
Ánh nắng buổi chiều hường

Bão táp càng tô sắc
Phong trần vẫn tỏa hương
Người tường lưu vị thuốc
Bạn hiểu chẳng coi thường.

                              10/2/2020

 Cảnh quê tôi

Đã mấy xuân xuân hạ hạ bồi
Rừng rừng núi núi cảnh quê tôi
Đầu thôn lúa lúa khoai khoai ruộng
Cuối xóm na na nhãn nhãn đồi

Lặng lặng xanh xanh dòng nước chảy
Hồng hồng đẹp đẹp áng mây trôi
Thời gian ước ước chờ chờ mãi
Cuộc sống vươn vươn nẩy nẩy trồi.

                                          Sông Mã, 13/11/2021

Xuân hồng

XUÂN hồng lất phất hạt mưa rơi
Ngắm cảnh XUÂN sang thật tuyệt vời
Khóm cúc XUÂN về thêm vẻ đẹp
Cành đào tết đến gợi XUÂN tươi

Mừng XUÂN thấy dáng ngàn câu chữ
Gặp bạn vui XUÂN vạn ý lời
Tỷ muội cười vang XUÂN chúc phúc
XUÂN tràn gió nhẹ tỏa muôn nơi.

                              Mùa xuân Nhâm Dần, 2022

Ảnh minh hoạ internet

 Chiều xuân

Thăm quê dạo bước triền đê
Đàn trâu no cỏ hả hê về làng
Bóng cò sải cánh thênh thang
Sông Luộc dòng chảy nhẹ nhàng phù sa

Năm mươi năm sống xa nhà
Trong lòng tím bởi hoa cà vấn vương
Đò quê chở nặng nhớ thương
Tình yêu thấm đẫm nhớ thương đôi bờ

Trên đường nhẹ bước ngẩn ngơ
Nồng nàn hơi ấm tuổi thơ thuở nào
Thiện Phiến làng nhỏ nghiêng chao
Bồng bềnh nỗi nhớ gửi vào lời thơ

Qua rồi năm tháng ngây khờ
Pha sương mái tóc mắt mờ xa trông
Gió trao chiếc nón bồng bềnh
Hoàng hôn chìm xuống mây hồng chiều xuân.

                                                      15/02/2019

Xuân muôn hoa

Xuân đã tới muôn hoa thắm nở
Khắp đất trời rạng rỡ lung linh
Miền quê phong cảnh hữu tình
Nhãn xoài nhuộm sắc tươi xinh rạng ngời

*Ban kiều diễm nụ khơi gợi mở
Khiến bao người rạng rỡ ngắm hoa
Đào mai chúm chím điệu đà
Trúc tùng cứng cáp mặn mà nét xuân

Hoa mận trắng trong ngần duyên dáng
Lộc đầy cành năm tháng xum xuê
Người đi xa tết tìm về
Thăm vườn ngắm núi tràn trề sắc hương

Chim ríu rít tìm phương xây tổ
Ong bướm về vờn dỗ nhụy hoa
Niềm vui hạnh phúc chan hòa
Bản làng đổi mới hoan ca tình đời

Dịch cô vid thôi rồi đừng sợ
Tiêm đủ liều xin chớ lo âu
Năm K ta hãy nhắc nhau
Vui xuân phòng dịch là câu giữ gìn

Nhớ ơn Đảng niềm tin mạnh mẽ
Sang năm dần ta sẽ vươn cao
Toàn dân kinh tế dồi dào
Đất nước thịnh vượng quê hương mạnh giàu.

                           Mùng 5 tết nhâm dần, 2022

Phạm Thị Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: