Thơ tình – Nguyễn Gia Kiên (Hà Nội)

28/02/22 – 10:02

Tác giả Nguyễn Gia Kiên

Vẻ đẹp hoa đồng nội

Mấy ai hiểu vẻ đẹp hoa đồng nội
Vậy nên xin chớ khen vội Đô Thành
Loài hoa nào thì cây lá cũng xanh
Cũng thắm đượm để hồn anh mê mải

Hoa thành phố cũng tỏa hương kết trái
Hương nồng nàn lúng liếng lại lả lơi
Đâu đẹp bằng Lục Bình dẫu nổi trôi
Màu tím biếc mọc bên bồi bên lở

Tím chung thủy giản dị đầy nhung nhớ
Vẫn nồng nàn dù cách trở bờ xa
Tím tình yêu trên sóng nước hiền hoà
Tên đồng nội một màu hoa thắm mãi

Mong người hãy bình tâm rồi nghĩ lại
Hoa nào thì cũng kết trái toả hương
Cũng đẹp xinh lung linh má ửng hường
Hoa đồng nội vẫn yêu thương hơn nhé

Dù giông tố hay lăn tăn gió nhẹ
Tím chung tình luôn thầm khẽ ngát hương
Theo dòng trôi mặc nắng gió trên đường
Lục Bình mãi dâng sắc hương thầm lặng!

 

Gặp lại người xưa

Nay gặp lại người trong tim thuở trước
Đã hẹn thề cùng sánh bước chung đôi
Mắt nhìn nhau mà chẳng thốt thành lời
Nơi phố nhỏ dưới bầu trời mưa lạnh

Em dừng bước như chờ anh đến cạnh
Mưa rớt hoài sao chưa tạnh để em
Đứng run run từng hạt vương tóc mềm
Gió se lạnh tim anh thêm buốt giá

Ngược miền nhớ hỏi cớ sao đôi ngả
Khi tình nồng đôi đứa đã gửi trao
Em lặng thinh nước mắt rơi nghẹn ngào
Mình cách biệt bởi em vào Nam ở

Mong anh hiểu xa anh em rất nhớ
Theo gia đình em phải ở phương xa
Bao nhiêu đêm em thổn thức lệ nhoà
Tiếc phận số chia đôi ta mãi mãi

Con phố nhỏ Đông này em trở lại
Ba mươi năm tình xa ngái vấn vương
Gặp anh rồi em gửi trả câu thương
Thuyền đóng ván mình đôi đường anh hỡi

Em lê bước tim anh đau vời vợi
Tiếc tình mình ông trời nỡ chia xa
Để hôm nay nhìn em ngấn lệ nhoà
Lời ly biệt anh xót xa tiếc nuối

 

Ảnh minh hoạ internet

Sự tích hoa trinh nữ

Chuyện tình đẹp mang tên hoa Trinh Nữ
Tím chung tình hoà câu chữ dệt thơ
Bởi cuộc đời đâu được đẹp như mơ
Nên không được đến bến bờ Hạnh Phúc

Dòng ký ức lệnh hành quân thúc giục
Đạn bom cày giữa lúc đoàn quân đi
Anh nằm đây em chẳng nói được gì
Tim quặn thắt hai bờ mi đẫm lệ

Anh có biết em đã từng ước thệ
Suốt đời này sẽ thuộc về bên anh
Cây hoa rừng bông tím lá xếp xanh
Luôn toả sắc ru hồn anh mãi mãi

Bên đồi vắng chiều nay em trở lại
Viếng thăm anh em vội hái hoa rừng
Bông hoa tròn mang sắc tím thuỷ chung
Tên Xấu Hổ bên bìa rừng tím biếc

Nơi đất lạnh hỏi rằng anh có biết
Chuyện tình mình thêu dệt tên loài hoa
Màu thuỷ chung son sắt chuyện tình ta
Lá xếp mỏng vào câu ca Trinh Nữ

Nguyễn Gia Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: