Chùm thơ nhật ký F0 Thơ TRẦN THỊ BÍCH THỦY (Hà Nội)

01/04/22 – 10:04

Tác giả Trần Thị Bích Thuỷ

Mong ngày gặp mặt

Con Sáu tuổi rồi
Con học lớp Một
Nhưng tại Covid
Phải học ở nhà

Chỉ được gặp cô,
Gặp thầy, cùng bạn
Qua mạng online
Nghe cô giảng bài

Qua internet
Con mong chóng được
Cắp sách đến trường
Ngồi ở học đường

Gặp cô, gặp bạn
Tháng Ba dịu mát
Con chúc mừng cô
Con mong từng giờ

Đến trường, đến lớp
Mong ngày gặp mặt
Gặp cô, gặp bạn
Vui thật là vui.

                     Hà Nội, 20/03/2022

Đông qua rồi

Anh xin mang trái tim nồng ấm
Sưởi cho em những đêm đông giá lạnh
Khơi ngọn lửa hồng trong bếp chiều nay
Để cho em quên hết nỗi đắng cay

Nhớ bữa cơm chiều thơm hương lúa mới
Nhớ chiều hoàng hôn em ngồi mong đợi
Cha đánh trâu về, mẹ lùi vội nồi cơm Em ơi!
Mùa đông này mang bao nỗi tủi buồn
Cha, mẹ đi xa đông càng thêm giá lạnh

Nhưng em ơi!
Gió thét gào bởi gió đang bất hạnh
Đông sắp tàn… đâu mãi quạnh hiu
Anh thương em trong cảnh cô liêu
Giữa cuộc đời bao điều cay đắng

Cha, mẹ qua rồi có tình làng xóm
Anh xin cùng san sẻ buồn đau
Covid kia có biến chủng sắc màu
Ta sẽ cùng nhau chung tay dập dịch

Để nắng hồng giữa mùa đông giá lạnh
Tuổi thơ em bớt hiu quạnh đơn côi
Những mảnh đời dồn nén nỗi ngậm ngùi
Được đón nhận bao tấm lòng nhân ái

Đông qua rồi, mùa xuân trở lại
Khơi ngọn lửa hồng ấm mãi tuổi thơ em.

                                                  Hà Nội, 13/12/2021

Hãy gắng nghe con…

Chương trình thời sự đưa tin
Dịch Covid đã có phần giảm sâu
Nhiều nhà thiện nguyện khởi cầu
Nhận nuôi con trẻ âu sầu mồ côi

Từ tâm giúp các mảnh đời
Lòng nhân đức động đất trời chứng chi
Cũng vì dịch bệnh cướp đi
Mẹ cha ruột thịt, con ghi hận này

Mái nhà mới nhé, từ đây
Con về sum họp hàng ngày nghe con
Gắng ngoan chăm học, chăm làm
Đền ơn nuôi dưỡng cưu mang tháng ngày

Mùa đông sương gió lắt lay
Có ngôi nhà ấm vui vầy sớm khuya
Tấm lòng nhân ái sẻ chia
Cám ơn người đã vỗ về yêu thương

Cám ơn những tấm lòng vàng
Tấm lòng Bồ Tát xây ngàn tháp Sen
Thời gian rồi sẽ trôi nhanh
Các con rồi sẽ trưởng thành nghe con

Ơn đời ghi tạc không quên
Nhớ thương cha, mẹ gắng lên thành người
Cũng là đền đáp dưỡng nuôi
Cũng là báo đáp cuộc đời yêu thương…

Ảnh minh hoạ internet

                                          Hà Nội, 28/10/2021

Tuổi nhỏ việc nhỏ

Công việc của em chống dịch Covid
Sáng học I tờ, trưa ăn, rồi ngủ
Chiều em giúp đỡ công việc trong nhà
Cùng nhau chời cờ, nâng cao kiến thức

Tối vui hết sức có bố mẹ về
Cả nhà tha hồ, thi đua chiến thắng
Nghe lời bác dặn, em phải chấp hành
Thực hiện 5K, ở nhà nghiêm chỉnh

Tuổi nhỏ việc nhỏ, hè chẳng đi đâu
Góp sức thật mau dẹp tan covid
Quê em rất đẹp, đất Việt anh hùng
Em cũng góp phần cho ngày thắng dịch.

Hà Nội, 30/05/2021

Trung thu Covid

Trung thu Covid
Em phải ở nhà
Thực hiện 5K
Không vui tập thể

Kì lân, sư tử
Trống ếch đành treo
Bông hoa em thêu
Đèn lồng em dán

Online cô dặn
Tự làm Trung thu
Em lớn rồi mà
Học sinh lớp Một

Tối nay trăng sáng
Sáng hơn mọi rằm
Trông trăng chị Hằng
Cùng với chú Cuội

Em gọi: chị hỡi…
Chị xuống với em
Em đeo khẩu trang
Chị ngoài cửa sổ…

Trăng rằm đẹp quá
Ta cùng vui chơi.

                      Tết Trung thu, 2021

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2021 

Hôm nay ngày của thiếu nhi
Giá không có dịch, chắc thì rất vui
Thiếu nhi như búp đâm chồi
Ngây thơ trong trắng tuổi đời hồn nhiên

Nhưng vì dịch bệnh chưa yên
5K, thực hiện ngồi nguyên trong nhà
Các cháu chẳng được chơi xa
Ngày lễ cũng phải ở nhà vậy thôi

Tự bày ra các trò chơi
Giúp cha mẹ, cùng mọi người sẻ chia
Diệt trừ Covid hiểm nguy
Để hàng ngày lại được đi đến trường

Ngày 1 tháng 6 vui hơn
Thày cô cùng với bạn hiền hát ca
Ngày 1/6 năm nay em phải ở nhà
Góp phần chống dịch, mới là con ngoan.

Hà Nội, 01/06/2021

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: