Chùm thơ Miền hạ nhớ thương – Tác giả Bành Nhân (TP. Hồ Chí Minh)

05/04/22 – 09:04

Tác giả Bành Nhân

Tháng Ba về đón hạ yêu thương!

Tháng ba về gom nhặt cả yêu đương!
Vùng kỷ niệm phút vấn vương còn đó
Ta cảm nhận Hạ thẹn thùng ngoài ngõ
Gọi Phượng về khoe sắc đỏ ngoài hiên…

Giảng đường xưa còn in nét dịu hiền!
Người thiếu nữ suối tóc huyền xinh xắn
Em còn nhớ có một mùa Hạ trắng
Chiều tan trường chờ trong nắng đón đưa…

Tháng ba về bao kỷ niệm thuở xưa…
Chợt hoài niệm ái ân vừa chớm nở
Anh nắn nót dòng thơ vào trang vở
Lời tỏ tình em còn nhớ hay quên!

Hò hẹn nhau bên phố quán không tên…
Anh bẽn lẽn ngại ngùng nên chẳng nói
Chút hờn dỗi bờ môi em trách vội
Gạt lệ sầu em đổ lỗi cho anh!

Tháng ba về động trên lá me xanh…
Mưa vào Hạ giọt mong manh xót lại
Ta cố giữ phút hương nồng tình ái
Trong khu vườn hoa thơ dại yêu thương!

 

Em về hoài nhớ tháng tư!

Tháng tư về ai rảo bước bên sông…
Hạ về tới Phượng đỏ hồng lối nhỏ
Nắng hanh hao hòa theo từng cơn gió
Lối em về dáng còn đó nghiêng nghiêng…

Cô nữ sinh môi nở nụ cười duyên!
Tà áo trắng thôi miên hồn anh mất
Cánh phượng hồng trao em còn giấu cất
Ép vào tim chất ngất những nồng nàn!…

Tháng tư về lòng anh bỗng hân hoan…
Thả giấc mộng mơ màng trong lòng ngực
Hình bóng ai làm tim anh thổn thức
Chiều hạ vàng em rực sáng phố xưa!

Tháng tư về trời bất chợt đổ mưa…
Hàng phượng vĩ cũng vừa hoa chớm nở
Anh trót yêu và bắt đầu nhung nhớ
Như gã khờ nói ngớ ngẩn lời yêu!

Tháng tư về vương vấn một buổi chiều…
Đây bài thơ với bao điều muốn nói
Kỷ niệm xưa dâng trào anh viết vội
Em đã về tiếp nối một mùa yêu!

 

Miên man tình hạ!

Anh chợt thấy mi buồn ướt đẫm…
Ngọt lệ sầu vương thấm bờ môi
Xuân đi lặng lẽ qua rồi
Mưa rào đón Hạ bồi hồi vấn vương!

Chim mỏi cánh tha phương tìm bạn…
Chiều Hạ vàng phiêu lãng mây bay
Tháng ba vội đến không hay
Lưa thưa hoa Gạo gió lay lìa cành!

Chút hoài niệm mong manh tình lỡ…
Đã dấu yêu một thuở khó quên
Con đường tình ái không tên
Đêm đêm thổn thức mình ên muộn phiền!

Anh bến lạ em thuyền xuôi gió,
Sóng biển tình đâu đó vỗ bờ
Du dương khúc nhạc tình thơ
Con thuyền viễn xứ ơ thờ bến sông!…

Hương hoa sữa thơm nồng mái tóc,
Gạt lệ sầu thôi khóc chi em
Yêu nhau trao nụ hôn mềm
Tháng ba vào Hạ êm đềm ái ân…

Ảnh minh hoạ internet

Về đây nghe em!

Về đi em theo dòng người trở lại…
Sông hiền hòa uốn khúc mãi lượn quanh
Lối bạc ngàn thẳng tấp hàng me xanh
Đầy màu sắc bức tranh quê anh đó!

Chân ngập ngừng ngã rẽ quen lối ngõ…
Anh nhận ra em cô bé nhỏ năm nào
Em thẹn thùng đưa mắt lén gửi trao
Môi hé nụ cười ngọt ngào duyên dáng!

Về đi em anh nhớ hoài năm tháng…
Vẫn dịu dàng mải miết với thời gian
Tình phiêu du đẹp tựa áng mây ngàn
Rộng như biển ngập tràn cơn sóng vỗ…

Về đi em phượng hồng đang hé trổ…
Cánh hoa bay thổ lộ phút hẹn thề
Gọi Hạ về ôn ký ức say mê
Chiều hai đứa tan trường về chung lối!

Hãy về đi còn nhiều điều anh nói…
Nắng thu vàng như kéo vội tình ta
Khép giận hờn buồn tủi cũ trôi qua
Men nồng ái ngọt đậm đà tha thiết!

Về nhé em tình một màu xanh biếc?
Dấu yêu ơi anh da diết đợi chờ
Như vầng dương xua tan áng mây mờ
Đường hạnh phúc không bao giờ ngăn cách!

 

Tháng tư kỷ niệm!

Tháng tư rồi nhở?
Hạ ngở ngàng sang
Phượng vĩ hai hàng
Lối về trường cũ…

Kỷ niệm ấp ủ!
Quyến rủ lòng anh
Nhớ tuổi xuân xanh
Một thời áo trắng,

Dịu dàng trong nắng,
Đôi mắt thơ ngây
Suối tóc vờn bay
Thướt tha chân bước,

Tan trường anh rước…
Nhỏ đứng thẹn thùng
Môi đỏ run run
Thì thầm khẻ nhỏ:

Xin anh đừng ngỏ
Em rất ngây thơ
Vui đùa khù khờ
Hái hoa, bắt bướm

Giao mùa thắm đượm
Ve hát ngân nga
Trao vội nhành hoa
Ép vào trang vở,

Ngại ngùng, mắc cở…
Ôm vở lặng thinh

Cô bé nử sinh
Nép mình bở ngở!

Lại mùa phượng nở,
Lưu luyến tháng tư
Khép lại trang thư
Chúc gì để nhớ!

Bành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: