Chùm thơ Miền hạ nhớ thương – Tác giả Bùi Thị Định (Thanh Hóa)

07/04/22 – 08:04

Tác giả Bùi Thị Định (Thanh Hóa)

Tháng Tư à!

Phải em chăng tháng tư ơi
Nắng vàng như mật đỏ trời mộc miên
Nụ hồng dịu tỏa trước hiên
Lúa chiêm đón sấm ơ liền mướt xanh

Vườn đêm lấp lóe đầu cành
Ùa bầy đom đóm điểm tranh đêm hè
Nghiêng tà áo thẹn thùng che
Chùm Loa kèn nụ duyên quê tứ tình

Tinh khôi một đóa lung linh
Tháng Tư nàng hỡi phải mình kia không!

 

Hè nhớ!

Em muốn về thăm lại đất Hải Dương
Ký túc xá đường năm mùa vải chín
Tiếng là khách mà sao lòng bịn rịn
Hai bảy phòng… ngập ngừng chẳng muốn đi

Hàng bằng lăng tím trước cổng trường y
Giờ này hẳn đang rộ mầu nhung nhớ
Vườn thuốc nam cây giành giành hoa nở
Chỗ ôn bài mỗi độ đến kỳ thi

Chiều cuối tuần nhớ nhà thường vẫn đi
Ngắm cầu Tràng Thưa nếm kem ngã sáu
Tối quây quần vui nhịp xo ong hòa tấu
Mười hai thìa… nồi cháo nấu chóng vơi…        

Còn lưu ký ức kỷ niệm một thời
Hường – Sự – Thanh Hương ba người hai xuất
Lục Ngạn – Đường Lâm mỗi tuần chủ nhật
Ngóng Thiều – Thu tiếp tế cả phòng vui

Tâm Tố Vịnh Hương chị cả Nghĩa đâu rồi
Chị Chinh Sơn La Quỳnh Nga Phú thọ
Đăng Nhung chị ơi một thời xưa đó
Đan áo móc khăn chị dạy từng người

Nay vải Thanh Hà vàng ngõ chị ơi
Có về lại rủ em cùng về nhé
Xa đất lạ giờ ngỡ như quê mẹ
Mỗi độ hè khe khẽ gọi Hải Dương!!!

Chút hoài niệm

Tháng Tư ơi… vạt nắng vẫn hanh vàng
Ve bắt nhịp đón hè sang nhớ lắm
Ta cất niềm riêng vào trong sâu thẳm
Đón bình minh ngồi ngắm cánh hoa rơi

Bao lâu rồi cuộc đời mãi nổi trôi
Tất tả trải bươn dần vơi ký ức
Để sáng hạ phương tô mầu đỏ rực
Vẳng lời ca… đánh thức kỷ niệm xưa

Bao lâu rồi thấm đẫm những hạt mưa
Mái tóc điểm đen đã dần phai nhạt
Vẫn yêu đời vẫn vui tươi ca hát
Dâng cho đời những mật ngọt yêu thương

Bao lâu rồi thẫm đẫm nắng cùng sương
Xây hạnh phúc đắp vun mồ hôi đổ
Nắng tiết hạ lạnh mưa đông mỗi độ
Vẫn tảo tần vượt gian khổ tìm vui

Đã bao lâu trải cay đắng ngọt bùi
Giữ phúc ấm tất cả vì con trẻ
Xứng vợ thảo và sáng gương người mẹ
Đạo gia phong gắng gìn giữ vững bền

Lại mùa nữa… phượng thắp ngọn lửa lên
Bao dấu yêu ngày hôm nao ùa tới
Dòng lưu bút tím ước mơ ghi vội
Mi chợt nhòa ôi cánh phượng mùa thi…!

01/04/2021

Ảnh minh hoạ internet

                                                     

Sư tích một loài hoa

Tháng tư hoa
Bông trăng nở
Chim đa đa gọi bạn!

Chuyện kể rằng cứ mỗi độ tháng Tư
Lại nghe tiếng chim đa đa gọi bạn
Cháy bỏng nhớ gửi vào ngày vào tháng
Nên tiếng lòng càng lánh lót diết da         

Cũng khoảng này nở rộ một loài hoa
Lá xanh biếc càng đậm đà sắc đỏ
Quyện cánh trắng tinh khôi mầu gắn bó
Lòng thủy chung từ đó gọi Bông Trăng

Thủa sơ khai người Mường kể lại rằng
Trên đất bản có chàng trai nghèo khó
Cha mẹ mất khi tuổi đời còn nhỏ
Trót nặng lòng yêu gái nọ con quan

Khi vua Mường biết đến tiếng gái ngoan
Ban sắc lênh hỏi về cho công tử
Nhưng đôi trẻ lời thề kia quyết giữ
Quên thân mình trọn hai chữ thủy chung

Cũng từ đó hoa nở khắp một vùng
Mầu máu đỏ quện bên mầu áo trắng
Ghi nhớ mãi một mối tình sâu nặng
Trên đất Mường sử quân tử cùng tên

Cũng từ đây tiếng chim mãi cất lên
Tháng Tư nắng vọng rền nghe ai oán
Tiếng đôi trẻ thảm thương tìm gọi bạn
Rơi giữa ngàn… tha thiết quá đa đa!

                                                          19/04/2020

Nhắn hạ

(Câu khoán mượn)                 

PHƯỢNG ơi phượng ngóng chờ ai
HỒNG tươi cánh mỏng cho dài nhớ thương
DẠO quanh khắp nẻo phố phường
TIẾNG ve gọi bạn xa phương nghẹn ngào

RUNG vang diều sáo nghiêng chao
NGÂN nga trầm bổng đi vào tim côi
NHẮC xuân hạ đã về rồi
AI ơi đừng để lẻ đôi canh trường

MỘT lòng ước nguyện còn vương
KHOẢNG mênh mông vắng má hường nhạt phai
TRẮNG tinh khôi nét trang đài
NGẦN ngừ tình ngỏ mắt nai thẹn thùng

HẠ vàng thêu chữ thủy chung
THƯƠNG nhau cầu ái ta cùng bước chân
PHƯỢNG HỒNG DẠO TIẾNG RUNG NGÂN
NHẮC AI MỘT KHOẢNG TRẮNG NGẦN HẠ THƯƠNG.

                                                                      15/04/2020

Bùi Thị Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: