Chùm thơ Miền Hạ Nhớ Thương – Tác giả Bùi Tiến

07/04/22 – 03:04

Tác giả Bùi Tiến

Anh yêu nhé

Anh yêu nhé đừng làm em tủi
Để em tròn chung thủy bên anh
Mỗi ngày ước bội tin lành
Em dành anh đó long lanh tình mình

Đây là kiếp đôi mình mắc nợ
Sống trăm năm phải ở cùng nhau
Hai ta cùng bắc nhịp cầu
Thêu thương dệt nhớ sang giầu tiếng thơm

Cùng nhau gắng câu đơm nghĩa đẹp
Để song mình thắm kép thơ duyên
Dạt dào tình cảm vững bền
Lời trao trau chuốt họa nên phận hồng

Lòng anh hãy tư thông lộng lẫy
Vạn điều hay nở dậy trọn đời
Vàn năm phúc ghé rạng ngời
Đôi ta vĩnh cửu sinh lời muôn vui.

07/04/2022

Cảm xúc tháng Tư

Tháng tư ơi cho ta theo ký ức
Về năm xưa rạo rực những niềm vui
Nắng cuối xuân càng tô thắm ngọt bùi
Tin chiến thắng chôn vùi quân xâm lược

Việt Nam đứng trên đỉnh cao hạnh phúc
Dân tộc nào sánh trên mức vinh quang
Bằng nước ta trang sử rạng huy hoàng
Thắng đế quốc tiếng vang năm châu lục

Nên chiến thắng cả dân ta chịu cực
Gặt thóc về hạt gạo được chia ba
Phần hậu phương xây kinh tế nước nhà
Nuôi chiến sĩ trong chiến hào đánh giặc

Ta cày cấy trong mưa bom oanh tạc
Của quân thù gieo rắc bội đau thương
Biến hờn căm thành bản lĩnh phi thường
Từ em nhỏ cũng tấm gương oanh liệt

Niềm kiêu hãnh nước Việt ta muôn thủa
Chẳng khi nào tắt ngọn lửa xung phong
Giặc ngoại xâm chúng kéo đến ngông cuồng
Bại thảm hại đâu còn đường rút chạy.

06/04/2022

Ảnh minh hoạ internet

Nắng hạ

Hôm nay nắng hạ đã về
Mang đi nắng trẻ giấu về nơi đâu
Cò bay xoải cánh trên đầu
Lúa xuân tròn lẳn đua nhau nuôi đòng

Lục bình thân lại trổ bông
Chuồn chuồn thấp thoáng lượn vòng mắt thơ
Trong vườn nhánh mướp reo hò
Đua nhau vươn cánh tay bò giàn cao

Rau dền rau muống nhao nhao
Đua nhau gắng sức cho cao thân mình
Đón chào nắng hạ mới sinh
Trong năm nay mới tỏ tình muôn nơi

Muôn loài vạn giống ủ lời
Bấy lâu nay đã cất lời hát ca
Xin chào các bạn gần xa
Cùng lên phây buc tạo đa sắc lời.

                                                                                        Hà Nội, 08/04/2021

Anh trao em

Anh đã thấy hương yêu đang nở rộ
Quá dạt dào trong lòng trỗ nhớ thương
Muôn tơ duyên đẹp thấu mối tình trường
Tim rung động vạn lần đương còn lớn

Em chưa thấy niềm vui đang hớn hở
Ở trong anh lồng ngực đỗ rạng ngời
Loạn nhịp yêu như sóng vỗ muôn đời
Lòng quá tải cảm xúc tươi trú ngụ

Lời tâm sự của anh tràn chan chứa
Yêu nồng nàn da diết ủ men say
Tình đôi mình thắm đạt vẹn vàn ngày
Làm sụp đổ độ dầy gây vô cảm

Anh sẽ dệt cho duyên hồng nghĩa đậm
Để mỗi giờ đượm thấm trọn ngàn hay
Giấc mơ tiên tôn hạnh phúc luôn đầy
Bền vĩnh cửu ngời sum vầy mãi mãi

Thêu cuộc sống sáng hoài miền lãng mạn
Đập tan tành lời càn rỡ tình yêu
Những buồn phiền hết lảng vảng sớm chiều
Đâu còn chỗ gieo phì nhiêu đố kị

Thời hoàng kim đôi mình đương kế vị
Lại dồi dào bền bỉ gặt vần thi
Anh trao em muôn nét đẹp diệu kì
Từng câu chữ níu ghì lòng chung thủy.

08/04/2022

 

Tình của em

Dáng hình em anh chẳng thể nào quên
Xa vời vợi vẫn gieo nên mộng đẹp
Nhịp rạo rực đâu có vào khuôn phép
Cứ bồi hồi rung động kết tim anh

Mặt trời lên anh đón ngọn gió lành
Thêu tâm tưởng long lanh dành em đó
Mỗi ngày mới bao điều hay nở rộ
Dệt từng lời vào sổ tết nhớ thương

Em ở xa đâu có chịu khiêm nhường
Từng giờ phút ướp hương men tình ái
Vượt biên giới cửa ải xa vạn lý
Vẹn một lòng chung thủy đỗ trong anh

Lời ngọt ngào sống mãi suốt muôn canh
Lòng anh đó em dành bền vĩnh cửu
Nét hồn nhiên đậu chứa miền quyến rũ
Ở trong em đã đủ giữ tình anh

Quá mênh mông vạn hải lý trong xanh
Đâu ngăn nổi hai ta thành đôi lứa
Bởi mình đã thành công vàn thề hứa
Sống bên nhau hạnh phúc chứa trăm năm.

15/04/2022

Bùi Văn Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: