Chùm thơ “Miền hạ nhớ thương” – Kim Khoa (Đắk Lắk)

09/04/22 – 10:04

Tác giả Kim Khoa

Tình… chưa ngỏ

Anh còn nhớ ngày xưa em không nhỉ
Tự nhiên hương mộng mị giấc mơ ai
Ai thầm thương trộm nhớ mộng đan cài…
Ôm tiếc nuối ngày dài… tình chưa tỏ…

Người có hay mảnh trăng treo đầu ngõ
Biết được người vò võ đứng chân run
Mang cánh thư muốn gửi cứ ngập ngừng
Rồi bẽn lẽn bước chân về vội vã…

Chắc người nhớ những trưa hè đói lả.
Buổi tan trường xa quá những vòng xe…
Qua bao đường phượng vĩ rộn tiếng ve…
Lời chưa gửi… mắt cay xè… bịn rịn!

Rồi từ ấy… mối tình đầu giấu kín
Mãi theo chân xao xuyến mỗi hạ về
Sợi nồng vương theo năm tháng lê thê.
Yêu… yêu lắm tình vụng về chưa ngỏ!

Buôn Ma Thuột, 20/04/2021

Mùa hạ và nỗi nhớ!

Em muốn về nơi ấy dẫu không anh
Tìm hương cũ ngọt lành vương mi ướt
Nơi lưu dấu cuộc tình nồng say khướt
Đường sân trường in bước thuở chung đôi…!

Em muốn về nhắc kỉ niệm xa xôi
Thuở xao xuyến bồi hồi tim rung khẽ
Cánh thư trao lời tỏ tình thỏ thẻ
Sét ái tình mạnh mẽ ngự tuổi hoa.

Em sẽ về gom kí ức lệ nhòa
Ai vội quên… phượng thắp hoa nhắc nhở
Tiếng ve ngân chạm vùng trời thương nhớ
Và sẽ về ru tình lỡ ngủ say…

Khi em về mang theo những tháng ngày
Nhớ quay quắt đan tay dìu ngõ vắng
Nhớ nao lòng mắt nhìn nhau thinh lặng…
Tím hoàng hôn nhuộm nắng hạ dỗi hờn…

Em sẽ về dù biết rất cô đơn
Lối không anh chập chờn giăng kí ức
Em sẽ về  theo tiếng lòng thổn thức
Tiếc tình khờ… ray rứt nhớ hạ xưa!

Buôn Ma Thuột, 02/04/2021

Ảnh minh hoạ internet

 Góc trời tình lỡ

Tôi tìm về chốn trọ một thời yêu
Ngày hai buổi sớm chiều bên sách vở
Vòng xe đạp bên đôi ta duyên nợ
Buổi tan trường từng chở một trời mơ…

Chở hương yêu… chở cả mối tình khờ
Chở thương nhớ ngẫn ngơ khi xa vắng
Chở lỗi lầm của một thời áo trắng
Mãi lạc nhau trống vắng một góc trời…

Biết tìm đâu nơi sóng cả trùng khơi…
Bên trong đục của dòng đời hối hả…
Thầm tiếc thuở chia tay nhau vội vã
Bởi dẫu sao tình ngở… cả đời thương…

Lổi nợ duyên tình cách trở đôi đường
Nụ ái nồng mãi hoài vương đáy dạ…
Ngự tim nhau góc trời riêng êm ả
Tình trắng trong hương tỏa vẹn trinh nguyên.

Xưa tuổi hoa không giữ trọn lời nguyền
Miền kí ức vẫn bện duyên một thuở
Trắng tinh khôi một thời yêu mãi nhớ
Riêng góc trời… nơi tình lỡ ngủ yên!

Buôn Ma Thuột, 28/12/2020

Tìm kỉ niệm xưa…

Em về qua ngõ vắng
Nguyên sơ một con đường
Hàng tre cong đón nắng
Hoa bên đường ngát hương…

 Em về qua ngõ vắng
Cây cầu nhỏ thân thương
Kỉ niệm nào sâu lắng…
Trào dâng lòng vấn vương…

Em về qua ngõ vắng
Bờ tơ hồng vẫn xanh
Ngôi nhà xưa im ắng…
Xa mãi rồi bóng anh…!

Đâu rồi thời mực tím
Tập thơ tình ai trao…
Còn đó bao kỉ niệm
Lệ mặn đắng tuôn trào…!

Quay gót lòng nao nao
Xâu chuổi buồn kí ức…
Biết tìm nhau chốn nào?
Tim đau hoài thổn thức…!

Buôn Ma Thuột, 18/12/2020

Nhớ ai…!

Lật trang thơ cũ người trao
Mắt ngân ngấn lệ chực trào bờ mi…
Hạ nào cất bước chân đi
Phượng hồng lưu bút chia li đượm buồn…

Vòng tay hụt hẫng người buông.
Từ đây lẻ bóng  trăng suông hững hờ…!
Hai đầu nổi nhớ bơ vơ…
Hương nồng thắm đượm đâu ngờ chia li…

Đau lòng kẻ ở người đi
Mưa buồn ngập lối… sầu bi ngập lòng!
Chẵng còn chi nữa mà mong
Dòng đời xuôi ngươc đục trong thôi đành…

Đêm nay sợi bấc len mành
Nhớ ai thổn thức chòng chành canh thâu
Trăng đơn cô quạnh dạ sầu
Thương về nơi ấy… tình sâu mãi nồng!

Buôn Ma Thuột, 24/11/2020

Kim Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: