Chùm thơ “Miền hạ nhớ thương” – Cỏ Ba Lá (Huế)

11/04/22 – 08:04

Tác giả Cỏ Ba Lá

Cho ta về với tuổi thơ

Cho ta về với thuở tuổi ngây ngô
Nghe mẹ hát ầu ơ bên cánh võng
Trưa nắng đổ ruỗi rong cùng bắt bóng
Chao cánh diều lồng lộng gió bên sông

Cho ta về uống ngụm nước giếng trong
Khắp ngõ xóm long nhong cùng lũ bạn
Cùng che chắn từng gian hàng mua bán
Thênh thang chiều trâu gặm cỏ bờ ao

Cho ta về cởi áo tắm mưa rào
Con thuyền giấy ngày nao khơi nỗi nhớ
Đèn dầu tỏ vần thơ trang sách nhỏ
Tháng năm nào rạng rỡ tuổi thần tiên

Cho ta về với miền nắng rơi nghiêng
Con mèo mướp bên hiên nằm sưởi ấm
Góc sân nhỏ gà con bươi đất ẩm
Quả bóng tròn chú Đốm mãi mê chơi

Cho ta về nghiêng gối thuở nằm nôi
Hè nắng đổ, ầu ơ lời mẹ hát
Rơi chiếc lá, thềm sân rây rắc hạt
Cơn mưa chiều tắm mát tuổi thơ ngây

Cho ta về đánh đáo với nhảy dây
Trưa trốn mẹ, đó đây cùng đám bạn
Mê bắt dế quên rằng trời nhạt nắng
Mắt cay xè mẹ mắng đánh mấy roi

Cho ta về nhặt lại tuổi xưa ơi!
Để chìm đắm cõi trời mơ rưng nhớ
Gom niệm cũ ngày thơ vào hơi thở
Bước đường đời đây đó mãi không phai!

24/03/2022

Hạ khóc cánh hoa rơi

Anh chưa về phượng đốt cả khung trời
Hoen mắt đỏ rụng rơi từng hạt nắng
Lòng gái Huế rưng buồn đau thầm lặng
Tím mây miền thấm đẫm cõi hanh hao

Anh chưa về nỗi nhớ cũng xanh xao
Cành phượng thắm hôm nào còn thương tiếc
Tim rỉ máu khóc đau ngày ly biệt
Tháng năm dài vắt kiệt một đời hoa

Ngày chia xa mắt chan chứa nhạt nhoà
Sầu ve hát lời ca buồn năm tháng
Thương yêu cũ nhớ nhung càng nhuộm đắng
Tiếng rơi chiều vạt nắng cũng rưng rưng

Tháng ngày trôi độc bước những con đường
Rưng rức nhớ cháy khung trời hoa đỏ
Trong vòm lá khúc ca sầu duyên nợ
Đau tiếng lòng vụn vỡ giấc mơ qua

Chưa thắm nồng đã lỡ một đời xa
Chiều thương tím cánh hoa buồn tơi tả
Hồn hoa chết giữa lời ca mùa hạ
Vương tím sầu tim nhỏ máu hương trinh

Tháng Năm trôi bao thương nhớ vô tình
Hoa nằm đó lặng thinh lời ly biệt
Ngày nắng hạ ngậm ngùi hoa nằm chết
Anh chưa về khóc tiếc một mùa hoa!

20/03/2022

Ảnh minh hoạ internet

Con về tìm lại tháng Ba

Con về tìm lại tháng Ba
Đỏ tim hoa gạo hôm nào những bông
Mái nhà đọng vết rêu phong
Rưng rưng dáng mẹ thong dong bên thềm

Gánh gồng đi giữa mưa đêm
Vai chai áo bạc êm đềm đời con
Gió gào thét giữa sườn non
Đơn côi trời rộng gánh quang nhọc nhằn

Gánh đời qua những gian nan
Mồ hôi rụng xuống đất cằn sôi khô
Sóng đời mẹ bước nhấp nhô
Chiều quê ngõ vắng bạc phơ mái đầu

Nắng về hay buổi mưa ngâu
Mẹ ơi chở cả một bầu hoàng hôn
Sắn khoai, rau lúa rạ rơm
Chất lên đời mẹ những cơn sóng cuồng

Một đời lam lũ gió sương
Mẹ là ngọn đuốc soi đường con đi
Gió ơi đừng thổi thêm chi
Để cho tóc mẹ thôi ghì nắng mưa

Con về uống nước giếng xưa
Rưng rưng tìm lại cơm quê thuở nào…

02/02/2020

Hạ đợi anh về

Hạ ghé về trên góc phố chiều nay
Cơn nắng Huế bay bay từng hạt mỏng
Mùa cất tiếng bên dòng Hương phẳng lặng
Mưa chợt về ướt đọng trái tim si

Huế trăng gầy cô lẻ bóng người đi
Niềm thương cũ siết ghì cùng năm tháng
Đêm mờ nhạt mắt môi màu câm lặng
Hắt hiu lòng bóng dáng của nguời xưa

Nắng hạ về xen giữa những cơn mưa
Làn gió vội lưa thưa làn tóc rối
Đời trăm hướng đường côi em bước vội
Lạc mây miền lạc nỗi nhớ nơi xa

Mảnh tình ta chia nửa ánh trăng ngà
Em tìm kiếm lời ca chiều mưa đổ
Tìm vạt nắng sấy khô bờ duyên nợ
Hạnh phúc về bỡ ngỡ giấc mơ xanh

Huế sang mùa trong ánh nắng vàng hanh
Lời hẹn ước rằng anh về đầu hạ
Cây phượng vĩ ve sầu kêu ra rả
Anh chưa về mùa hạ khóc rưng rưng!

05/04/2022

Dạ khúc mùa hạ

Phượng nhớ ai mà nhuộm máu con tim
Phải người khóc chuyện tình buồn dang dở
Thắp màu lửa giữa trời rưng rức nhớ
Cơn mưa chiều bỡ ngỡ bước người đi

Ve buồn gì mà hát khúc sầu bi
Khan khản tiếng biệt ly đời dâu bể
Khúc nhạc hạ sao nghe buồn đến thế
Hoang hoải lòng níu giữ khoảng trời thương

Tháng Tư về ai có nhớ Huế không
Có thầm nhắc người thương ngày trở lại
Còn ấp ủ hình ai nơi ngực trái
Ngóng ai về vá lại khoảng trời thơ

Mắt ướt nhòe nhung nhớ cả trong mơ
Nụ hôn thắm vần thơ khe khẽ thức
Con tim nhỏ háo hức nơi lồng ngực
Gói niềm yêu rạo rực chén say nồng

Tháng Tư về ước hẹn với vầng trăng
Uống môi mắt cả khung trời đêm hạ
Nồng hơi thở ôm cả miền hoa lá
Đón hạ về trong dạ khúc yêu đương.

29/03/2022

Kí ức tuổi thơ

Con về gặp lại tháng Ba
Cây xoan đầu ngõ ghé tai hỏi thầm
Bên hè cây bưởi trầm ngâm
Dã Viên cây gạo lặng câm ráng chiều

Con về nghe tiếng sáo tiêu
Mảnh trời thơ ấu cánh diều lượn bay
Chiều quê mãi miết mê say
Để trâu ăn lúa mắt cay nhạt nhoà

Con về tìm lại ngày qua
Ngày đông cơm độn sắn khoai muôn phần
Dĩa rau thấm hạt mưa ngần
Chén cơm dẻo ngọt muôn vàng đắng cay

Con về gió thổi mây bay
Mùa đông lất phất mưa ray xuyên mành
Nhà đơn một mảnh chiếu manh
Than hồng mẹ quạt an lành giấc con

Con về khơi lại cây rơm
Lam chiều khói tỏa đượm thơm quê nhà
Bếp nhà trong tiết tháng Ba
Đống tro nồng đượm sắn khoai nướng lùi

Con về cõng nắng ra phơi
Hoàng hôn thầm kể ấu thơ thuở nào.

14/03/2022

Thư tình tháng Tư

Tháng Tư buồn nắng chưa đi vào hạ
Mưa xoá trời chiếc lá cũng đong đưa
Tháng Tư về nỗi nhớ rớt lưa thưa
Miền dĩ vãng ngày xưa mùa rơi vội

Tháng Tư này, ngóng người xa vời vợi
Huế mưa sầu từng sợi cứ rụng rơi
Nhuốm mưa chiều gom nỗi nhớ sầu côi
Tình ướt đẫm chia đôi miền duyên nợ

Tháng Tư về bến bờ xa cách trở
Tiếng mưa buồn nức nở ở ngoài hiên
Loang vết tình chiếc lá khẽ rơi nghiêng
Mưa rưng khóc triền miên tình chưa vẹn

Tháng Tư buồn, lỡ rồi câu ước hẹn
Cuốn dòng trôi uất nghẹn giữa khung trời
Tim úa nhàu đừng đợi nữa người ơi
Đêm chấp chới sầu rơi tình câm lặng

Tháng Tư này mùa sang chiều hoang vắng
Chút tâm tình hong nắng gửi về ai!

04/2022

Hạ nhớ

Hạ qua thềm đem hạt nắng ra phơi
Chiều mây tím rụng rơi từng sợi nhớ
Cành phượng thắm vần thơ còn dang dở
Cháy lửa lòng cháy đỏ cả trời thương

Ai mây miền muôn hướng ở ngàn phương
Phai màu mắt nhạt hương làn tóc rối
Niềm thương nhớ gửi người xa vời vợi
Góc chân trời có nhớ mảnh tình xưa

Trăng hạ về bẽn lẽn ghé song thưa
Cơn gió lạc hôn lên làn môi ấm
Gửi mây gió cõi lòng đêm thấm đẫm
Đợi ngày về dâng sóng mắt lâng lâng

Khúc giao mùa ai xẻ nửa vầng trăng
Hoang hoải đợi canh trường người xa ấy
Vần thơ viết sao cay nồng đến vậy
Ngẩn ngơ tìm run rẩy giữa đêm mơ

Đã bao mùa nắng hạ khét vần thơ
Gom nỗi nhớ phương trời xa cách biệt
Chiều nắng nhạt người về hôn mắt biếc
Đêm hạ đầu thắm thiết cõi tình say!

05/04/2022

Hạ buồn trong em

Em buồn gì trong nắng hạ sáng nay
Để mắt úa dâng đầy lên màu nhớ
Anh thầm hỏi tháng ngày xa cách trở
Ở quê nhà em có nhớ anh không

Em buồn gì trong nỗi nhớ mênh mông
Để tim khóc lệ lòng sao rơi mãi
Anh thầm hỏi tình mình còn ngang trái
Mưa chợt về mùa hạ cũng chao nghiêng

Em buồn gì trong mưa gió ngoài hiên
Để giấc ngủ lạc miền yêu thao thức
Anh thầm hỏi nhớ thương luôn thường trực
Ủ ấp nồng rạo rực nhớ về anh

Em buồn gì trong ánh mắt môi xinh
Để mưa nắng tâm tình trên góc phố
Anh thầm hỏi hạ sang mùa bỏ ngõ
Mắt trông về ai đó chạm môi yêu

Anh về rồi lối nhỏ bớt cô liêu
Đừng buồn nhé em ơi mùa dẫu vội
Tháng năm đợi tình thơ mùa chấp nối
Hạ sang rồi phơi phới cõi hương say!

05/04/2022

 

Anh có về mùa hạ

Anh có về mùa hạ với em không
Cùng bước dạo bên dòng Hương rợp bóng
Cành phượng thắm màu con tim khát vọng
Cháy đỏ trời cháy bỏng trái tim si

Anh có về phố hạ ngát hương yêu
Chiều mây tím cánh diều bay trong gió
Ve sầu hát bản đồng dao nức nỡ
Nhánh ngô đồng như ngõ tiếng yêu thương

Anh có về mùa hạ níu bâng khuâng
Đang hửng nắng mưa ngang về rây hạt
Lem ướt áo thẹn thùng lên màu mắt
Nụ hôn nồng khao khát cháy vần thơ

Anh có về mùa hạ hoá ngu ngơ
Bay trong gió làn tóc mềm như suối
Hương ngan ngát đường khuya cùng bước vội
Ánh trăng vàng bẻ lối ghé song thưa

Anh có về nắng hạ rẽ cơn mưa
Đôi thuyền giấy chiều xưa anh thường hát
Màu xanh đỏ đôi tim hồng khao khát
Cơn mưa về tắm mát nỗi nhớ nhung

Nay anh về trời hạ mắt rưng rưng
Miền hạnh phúc cuối đường trong hạ nhớ.

06/04/2022

Cỏ Ba Lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: