Chùm thơ Miền Hạ Nhớ Thương – Tác giả Phạm Thị Là (Thanh Hóa)

12/04/22 – 10:04

Tác giả Phạm Thị Là

Hè đến trao lời

Ngày qua ngày cứ bộn bề
Để con đò cõng câu thề lụy sông
Đầu làng cây gạo trổ bông
Cây phượng cũng đã nhụy trong bông ngoài

Tiếng ve văng vẳng bên tai
Tiếng con tu hú vọng ngoài xa xa
Bâng khuâng trong những lời ca
Ngọt ngào, thánh thót tình xa gửi về

Nhìn nắng lòng thấy tái tê
Hỏi gió mới biết em về nơi nao
Em ơi tình dẫu thế nào
Bộn bề hè đến hãy trao một lời.

 

Hè về

Tháng Tư đã hết xuân thì
Hoa gạo đỏ ối rầm rì nhỏ to
Hè về tươi thắm trời thơ
Đường làng rực rỡ sắc cờ màu hoa.

Qua rồi cái rét tháng Ba
Hôm nay nhìn lại thật là nhanh ghê
Cái nắng oi bức đã về
Phượng hồng cũng đã sum xuê những cành.

Nụ hoa bông chín chùm xanh
Chào đầu mùa hạ về nhanh với người
Ngoài đồng cây lúa đến thời
Bụng tròn, đòng mẩy sắp chồi trổ bông.

Hè về mây trải rộng đồng
Lang thang cánh gió lưu không khắp trời
Một đàn én lượn lưng đồi
À uôm ếch nhái sau vài giờ mưa.

Nếu mà không có rô na
Học sinh phấn khởi những ca tan trường
Hè về rực rỡ yêu thương
Đi xa vẫn nhớ mái trường mến yêu.

Ảnh minh hoạ internet

Mùa hè hối hả

Hè về vọng tiếng hát ve ngân
Tu hú kêu lúc rúc lại gần
Phượng hồng nở tung hoa hớn hở
Mộc miên đang độ rộ xòe hoa.

Mây lang thang phảng phất tận xa
Gió thi thoảng ùa về hối hả
Rồi ầm ầm cơn dông vội vã
Hạt mưa rơi lã chã ướt vai

Trẻ tan trường hớn hở hăng say
Chạy ùa ra lùa nhau qua ngõ
Ngoài đồng xa máy đang rộn rã
Thu vụ mùa kết quả bón chăm.

Trên sân nhà em gắng chăm nom
Cho lúa giòn mau vào đồ chứa
Cơn mưa dông áo em ướt nửa
Mồ hôi xen lẫn hạt mưa rơi.

Mùa hè ơi vui quá là vui
Tuy bận rộn, người người phấn khởi
Chiều hoàng hôn mặt trời đỏ ối
Hẹn đêm hè oi ả với thời gian.

                                              09/04/2022

Kỷ niệm mùa hè

Hè về cây gạo nở hoa
Đẹp như những bản tình ca yêu đời
Đỏ tươi thắm giữa đất trời
Ghi bao kỷ niệm một thời học sinh.

Vui chơi dưới bóng sân đình
Đường quê rợp bóng lung linh sắc màu
Một thời cắp sách in sâu
Trên đường vui bước cùng nhau tới trường.

Trưa về rộn rã yêu thương
Mồ hôi lấm tấm trên đường đỏ tươi
Hè về vui quá là vui
Đi xa vẫn nhớ một thời đã qua.

 

Hè về nhớ lại mùa thi

Tháng tư đã hết xuân thì
Hoa gạo đỏ thắm rầm rì nhỏ to
Ve kêu rộn rã như thơ
Ếch nhái hoà nhịp sau cơn mưa rào

Hè về vui nhộn biết bao
Trường lớp tấp nập kẻ vào người ra
Tháng năm đề thi thuận hòa
Khối nào môn nấy ấy là nguyện mong

Hết giờ tiếng trống vang ngân
Nộp bài rời lớp tần ngần nhớ thương
Chờ mong kết quả như thường
Người vui như tết, kẻ buồn mặt nhăn

Giờ đã kết thúc hết năm
Hè về lại nhớ những năm học hành
Người thì đỗ đạt thành danh
Người thì cày cuốc trở thành nhà nông

Năm sau có vợ, có chồng,
sinh con đẻ cái hết mong thi bài
Nhà nông nắng một sương hai
Bùi ngùi lại nhớ cái thời mùa thi.

 

Nhớ kỷ niệm xưa

Hè về phượng thắm sân trường
Em nghiêng nón lá che vành nắng trưa
Trời xanh không một gợn mưa
Nhịp nhàng chân bước vui đưa tiếng cười.

Thầy khen em toán điểm mười
Cô phê văn cố gắng nhiều nữa nha
Lòng vui với bạn gần xa
Đoạn đường như đã cùng ta nên gần

Mỗi kỷ niệm của chúng mình
Bao nhiêu năm vẫn nguyên hình hôm qua
Bây giờ ta đã đi xa
Cuộc sống dẫn dắt ta ra với đời

Nhớ hè nắng cháy đỏ tươi
Ruộng vừng, ruộng đỗ bắt chơi chuồn chuồn
Chiều về diều sáo vang luôn
Đầu trần, chân đất là phần đắm say

Đẹp sao kỷ niệm bao ngày
Ước gì trở lại một thời hè xưa.

Phạm Thị Là 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: