Chùm thơ Miền hạ nhớ thương – Tác giả Nguyễn Thị Mai (Quảng Ngãi)

15/04/22 – 10:04

Tác giả Nguyễn Thị Mai

Gọi hè

Tháng Ba giữa tháng gọi hè
Tình người như vẫn còn se sắc lòng
Tháng Ba hoa bưởi trắng trong
Lúa  non sắp đến cúi đòng vàng bông

Bên đường hoa gạo trắng hồng
Yêu kiều e lệ sớm nồng má  em
Dáng thon chân bước bên thềm
Mắt long lanh ngấn môi mềm cười duyên

Tháng Ba tháng của thuyền quyên
Rộn ràng ríu rít đôi uyên thẹn thùng
Mơ màng mắt ngó mông lung
Đợi chờ hè đến ve cùng râm ran.

Quảng Ngãi, 02/03/2022

Dạ khúc mùa hạ

Hạ về rồi ve sầu kêu sao xuyến
Xuân lụi tàn lưu luyến cánh Huỳnh Anh
Nơi cổng trường bao ánh mắt long lanh
Màu phượng vĩ lá thân cành rực lửa

Mộc miên rộ sắc tình vui hẹn hứa                                          
Khiến lòng nhau chan chứa dạ xuyến xao   
Phút chia tay lòng lưu luyến nghẹn ngào.                            
Nhặt Phượng vĩ ép vào trang nhật ký

Hạ giao thoa ngập tràn bao suy nghĩ
Trường lớp thầy cô nhật ký đong đầy
Thẹn thùng lời hò hẹn lúc chia tay
Mắt mơ màng nhìn mây đưa gió đẩy

Nghe lời tỏ bờ môi mềm mấp máy
Mim mỉm cười mắt nháy gật đầu yêu
Áo trắng theo hoa vạt thả dáng kiều
Lòng xao động lời yêu say vàng đá

Mùa hạ đến yêu thương tha thiết quá
Người xưa ơi giờ này ở nơi  đâu
Hạ về đây ve réo rắt kêu sầu
Trang nhật ký chưa bạt màu hoa bướm.

Quảng Ngãi, 3/4/2022

Ảnh minh hoạ internet

 

Hoài niệm tháng Tư

Lòng chợt nhớ tháng Tư nào xa lắm
Thuở đó ve kêu sầu thảm bơ vơ
Cánh phượng hồng ghim vào những dòng thơ
Trang giấy trắng đưa tình thơ vào hạ                                                                                                                                                                                                 

Tháng Tư về nghe lòng xao xuyến quá
Từng giọt buồn rơi ướt cả hồn tim.
Theo dòng thương giờ biết chốn nào tìm
Lòng xuyến xao màu sim tím nở hoa  

Giọt nắng hờn gom màu thương trên lá
Thềm rêu phong xanh cả vạn tường thành
Giọt sương đêm chờ đợi nắng long lanh
Trời vào hạ trong xanh màu biển cả

Hạ về đây sao lòng miên man quá
Gió lay cành hoa gạo rụng chơi vơi
Phượng hồng tranh nhau khoe sắc nhất thời
Cùng môi thắm nắng mưa phơi nhạt sắc

Hạ buồn trôi hai phương trời Nam Bắc
Bao lần đi xa còn chắc chắn mong
Tháng Tư về ôi từng mối tơ lòng
Bao niềm nhớ mãi mong mùa phượng vĩ.

Quảng Ngãi, 12/04/2021

Nguyễn Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: