Chùm thơ “Miền hạ nhớ thương”- Đinh Thị Thu

28/04/22 – 08:04

 

Tác giả Đinh Thị Thu

 

Mong chờ

Phố xưa trôi im lìm
Như từng yêu một thuở
Bở ngỡ phút ban đầu
Trao nhau từ ánh mắt

Tình yêu là mật ngọt
Ngấm vào trong nổi nhớ
Mơ màng về giấc mộng
Mong chờ từng phút giây.!

01/04/2022

Phượng đỏ sân trường

Mỗi lần hạ đến em lại nhớ
Hoa phượng trổ đầy, rực đỏ cây
Có phải mùa thi đang vội đến
Ngày nghỉ chúng mình cũng rời xa.

Qua bao ngày tháng luyện thi tuyển
Miệt mài đèn sách chẳng nghỉ ngơi
Bài thơ viết vội chưa kịp gởi
Gói gọn trong tay chỉ mấy từ

Hạ đến hạ đi trong khoảnh khắc
Hoa phượng sân trường phủ đầy sân
Lá cũng úa tàn, rồi rơi xuống
Trễ bước chân ai… mãi đợi chờ..

27/4/2022

 

Ảnh minh hoạ internet

Hoa bí tháng Ba

Tháng Ba, hoa bí ra đầy
Vườn cà bên cạnh, sum suê trái nhiều
Mỗi khi vườn bí trổ bông
Vườn cà mơn mởn, ong bay lượng vòng

Năm xưa anh đã vun trồng
Tưởng rằng ta đã phí công đêm ngày
Để rồi ai nỡ vội vàng
Bỏ bê vườn bí, héo vàng rụng rơi

Bí kia, ở đất khô cằn
Làm sao hấp thụ, sớm thành nhụy hoa
Ơn trời bất chợt cơn mưa
Tưới cho vườn bí, tốt tươi diệu kỳ

Thì ra… bí cũng như cà.
Sống cần có nước, bón phân đủ đầy
Bây giờ người ghé về đây
Thấy hoa, đầy trái… sum suê mượt mà…

20/03/2022

Nhớ lắm hạ ơi!

Anh muốn nói những gì, sao không nói
Để con tim, lại thổn thức bồi hồi
Trên lối đi,ngập tràn đầy hoa phượng
Gió rì rào, đưa đẩy cánh phượng rơi

Anh muốn nói sao lại ngừng, im lặng
Nhặt cánh phượng rơi, ép vào trang giấy
Nhớ hạ nhiều, khi bước nhẹ qua sân
Nắng chiều nghiêng, chiếu xuyên qua lối nhỏ

Anh mơ màng, trầm lặng trong phút giây
Chút đắm say, của lứa tuổi trăng tròn
Mùi dạ lý, ngát hương bay ngào ngạt
Thoảng bay qua, làm ta say ngây ngất

Anh ước gì, thời gian quay trở lại
Hái chùm hoa, phượng vĩ để tặng em
Đưa em đi ,qua từng con phố nhỏ
Bất chợt về, trời lại đổ mưa ngâu

Anh luyến tiếc, vài lời chưa được nói
Với bao đều ,anh ấp ủ trong tim
Tìm đâu thấy, áo trắng từng một thuở
Nhớ thật nhiều! Nhớ lắm mùa hạ ơi..

11/04/2022

Tuổi thơ ngày ấy

Nhớ tuổi thơ trong tôi ngày ấy
Hay vui đùa, múa hát mỗi đêm
Thích vui chơi, thả diều bắt bướm
Trên cánh đồng, đầy rẫy cỏ xanh

Bờ xe nước, luỹ tre xanh ngát
Lúa chín vàng ,trải khắp đồng quê
Đêm trăng sáng chiếu soi ngọn cỏ

Đinh Thị Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: