Chùm thơ “Những cánh thơ bay”- Cỏ Ba Lá (Huế)

17/05/22 – 02:05

Tác giả Cỏ Ba Lá

 

 

 

THƯƠNG NHỚ MỘT MÙA HOA

Ai cõng nắng đi vào tháng hạ
Kéo cung đàn ra rả tiếng ve
Đò ngang lặng lẽ câu vè
Bâng khuâng chiều tím phiến hè phơi sương

Ai thả xuống dòng Hương vạt nắng
Khóm lau sầu lẳng lặng bờ sông
Chim chiều khản giọng tầng không
Trời cao buông cánh phượng hồng nghiêng soi

Gom nắng hạ về phơi hạt nhớ
Níu mây trời nhốt sợi gầy hao
Bên bờ bến cũ chiều nao
Con đò năm tháng cuộn trào chờ mong

Ai vắt nắng nung hồng cánh phượng
Đốt khung trời chếch hướng mưa sa
Rèm mi khuất ánh trăng ngà
Bài ca năm cũ nhạt nhòa dòng trôi

Chiều nắng hạ đau lời giã biệt
Tháng Năm chờ vắt kiệt đời hoa
Chưa nồng thắm vội lìa xa
Hồn hoa nằm chết kẻ qua vô tình!

Tim nhỏ máu gieo mình thắm đỏ
Cánh hoa tan tác vỡ mùa thương
Hồn đau lạc giữa chiều sương
Màu hoa nhung nhớ nỗi buồn thiên thu…!

01.05.2022

 

AN NHIÊN CÂY CỎ

Em vốn thân cây cỏ
Không mơ toả ngát hương
Hàng ngày vui trước gió
Nhưng kiên định tỏ tường

Này em ơi nhớ nhé
Dẫu thân lá phải thương
Sống khiêm nhường khe khẽ
Kiêu hãnh dẫu mưa tuôn

Em cứ cười cứ khóc
Vầng dương chợt bừng lên
Ánh huân tà vụt tắt
Vẫn thân cỏ êm đềm

Cõi đất trời mưa nắng
Nào phải việc của ta
Trách chi đời dâu bể
Để tâm mình thứ tha

Em hãy cười tỏa nắng
Vo giọt nước mắt khô
Ném nỗi sầu vương nặng
Tan vào cõi hư vô…

                 20/3/2022

KHUNG TRỜI NẮNG HẠ

 (Thương tặng những người bạn học của Cỏ)

Gánh nắng hạ đi tìm tuổi thơ
Tìm trong trang giấy chữ i tờ
Dòng lưu bút nhạt nhoà trang vở
Biệt khúc ly sầu tuổi mộng mơ

Chở cánh phượng đi giữa Huế thương
Làm sao quên được thuở chung trường
Đường đời xuôi ngược về muôn hướng
Năm tháng xa rồi mãi vấn vương

Rót xuống dòng Hương giọt nắng vàng
Phượng hồng thả dáng ngắm thuyền nan
Trường Tiền sáu nhịp nhìn sông vắng
Nâng phím ve đàn điệu nhạc vang

Buổi học cuối cùng tay nắm tay
Nhìn nhau không nói lệ rơi đầy
Tình thơ nằm nép vào thư giấy
Lưu luyến sân trường cánh phượng bay

Tung cánh phương trời mãi miết say
Có ai còn nhớ chốn nơi này
Người xa biền biệt chiều thương ấy
Có nhớ khung trời xanh bóng mây

Gom nhớ bao mùa trở lại đây
Phượng xưa trường cũ vẫn nơi này
Mắt tìm bóng dáng hè năm ấy
Người ở đâu rồi? Sóng mắt cay…!

                                          06/5/2022

Ảnh minh hoạ internet

KHÚC GIAO MÙA

Khúc  giao mùa ai thả những sợi mưa
Tạm biệt  nhé tháng Tư còn dang dở
Đem vạt nắng hong khô miền duyên nợ
Gom hạ về ôm nỗi nhớ  bâng khuâng

Tháng Năm về nhặt lại những dấu chân
Cơn mưa tới dùng dằng niềm chưa tỏ
Lời ước hẹn tháng Tư ai còn nhớ?
Khúc giao mùa vời vợi nỗi thương mong

Tháng Năm về con thuyền nhỏ xuôi dòng
Lúa trĩu hạt trên đồng xa nắng hạ
Ve ra rả ôm đàn ca trong lá
Khúc giao mùa loang cả mấy vòm cây

Tháng Năm về cột sợi nhớ lên mây
Gánh nắng hạ nhuộm cánh hồng mơ ước
Nối câu thơ níu vầng trăng say khướt
Khúc giao mùa gom mộng ước vào tay

Tháng Năm về tình lỡ có ai hay
Bao thương nhớ  giờ sao quay trở lại
Đêm thầm lặng giọt đau nằm tê tái
Khúc giao mùa gửi lại giữa dòng trôi

Tháng Năm về vắt sợi nhớ chơi vơi
Kỉ niệm cũ mùa ơi sầu tím biếc
Rắc nắng hạ gieo vần thơ tiễn biệt
Khúc giao mùa mang ước hẹn xa bay!

                                    30/4/2022

ĐI QUA MIỀN THƯƠNG NHỚ

Nhặt nắng hoàng hôn nhuộm Huế mơ
Anh về phố hạ khuất xa mờ
Ve nâng khúc hát treo vòm gió
Rắc nhớ gieo vần dệt ý thơ

Lem gót chân mềm lạc dưới mưa
Cánh chim biền biệt đã bao mùa
Đêm côi rụng vỡ sầu chia nửa
Mưa gió cuốn về nhuốm mắt xưa

Khe khẽ tỏ bày với nửa trăng
Nguyệt chờ ai đứng giữa canh tàn
Còn ta mãi đợi từng đêm vắng
Khắc khoải người về thoả ước mong

Chạm vết thương lòng gợi nỗi đau
Đêm vo giọt mặn úa tim sầu
Mây chiều nhớ gió niềm đau đáu
Thương sợi tơ chùng khóc tiễn nhau

Nâng phím đàn mưa tiễn người đi
Mưa ơi nghèn nghẹn hát câu gì
Sầu tơ vạn dặm ngàn thiên lý
Một nốt nhạc trầm khúc biệt ly

Cắt nửa tim hồng dạ tái tê
Ngày nao ai hứa hẹn duyên thề
Tình ơi hai mảnh đời dâu bể
Bạc phếch thân gầy mấy nẻo đê…!

                                         29/4/2022

Cỏ Ba Lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: