Chùm thơ ”Nhưng cánh thơ bay” Tác giả LÊ HOÀNG PHƯƠNG (TP Hồ Chí Minh)

14/05/22 – 09:05

Tác giả Lê Hoàng Phương

Ký ức

Một sớm ta về… lại quê cha
Đất mẹ đây rồi… yêu thiết tha

Mùi hương đồng nội… thơm đến lạ
Xuân cũng chần chừ… ngõ thắm hoa

Ký ức còn lưu… mãi trong ta
Giếng nước, dòng sông… lũy tre già

Đêm rằm trăng tỏ… mộng mơ quá
Chỉ tiết rằng xuân… đã vội xa…

Sài Gòn, 17/02/2022

Lối cũ ta về

Vẫn con đường cũ ta về
Triền sông men lối… lũy tre rì rào
Tháng Ba sợi nắng hanh hao
Bềnh bồng mây trắng… dạt dào hương quê

Vẫn con đường… thuở đam mê
Vấn vương em mái tóc thề… đôi mươi
Mộng xuân kỷ niệm đầy vơi
Trôi theo năm tháng… thế rồi mãi xa 

Vẫn con đường cũ mình ta
Tìm miền ký ức tuổi hoa ngày nào
Duyên xưa mộng ước còn đâu
Chỉ còn kỷ niệm ngọt ngào khắc ghi

Vẫn con đường cũ ta đi
Lăn tăn con sóng thầm thì triền sông
Lũy tre in bóng soi dòng
Đò neo bến đợi… chờ mong ai về.

Vẫn con đường… rợp bóng tre
Tháng Ba sợi nắng gọi hè vội sang
Sắc hương vẫn mãi nồng nàn  
Dẫu qua năm tháng… mãi còn luyến lưu…

Nhớ chiều thu Hà Nội

Đất Thăng Long ngàn năm văn hiến
Để lòng ta lưu luyến mãi thôi
Chiều thu chiếc lá vàng rơi
Nồng nàn hoa sữa khung trời mộng mơ

Hà Nội thuở đợi chờ ta đến
Rộng vòng tay trìu mến vẫy chào
Đi qua miền hạ hanh hao
Thu vừa chạm ngỏ ngọt ngào buâng khuâng

Cúc họa mi trắng ngần tha thướt
Chút hương quê dìu bước chân ai
Tinh khôi duyên dáng áo dài
Em về ngang phố để ai phải lòng

Thạch thảo thơm hương nồng cánh tím
Màu thủy chung hoài niệm mãi thôi
Thu về hương sắc rạng ngời
Xao xuyến mãi… Hà Nội ơi nhớ hoài…

Ảnh minh hoạ internet

Sáng Cao nguyên

Sáng nay đêm thức giấc
Nắng chưa kịp ghé hiên
Sương long lanh trên lá
Nở nụ cười hồn nhiên

Sáng nay ta dạo bước
Một vòng quanh Cao nguyên
Rừng thông xanh… xanh mượt
Đất trời hóa bình yên

Sáng nay ta đã đến
Giữa đại ngàn thiên nhiên
Rộng vòng tay trìu mến
Thấy đời bớt ngả nghiêng

Sáng nay trời tĩnh lặng
Lòng chẳng chút ưu phiền
Cỏ… cây… mây hòa quyện
Nghe tâm hồn an yên…

Bảo Lộc, 14/04/2022

Nhớ tháng Ba

Nồng nàn hương bưởi tháng Ba
Quyện lên mái tóc mượt mà em xưa
Nhẹ nhàng cơn gió thoảng đưa
Để ai thổn thức song thưa ngắm nhìn

Nhớ hoài cái thuở thư sinh
Bởi yêu hương bưởi nên mình quen nhau
Thương em chân chất ngọt ngào
Vấn vương mơ mộng tình đầu duyên quê

Chung đôi hai buổi đi về
Tình không dám tỏ… câu thề chẳng trao
Đành lòng để lạc bước nhau
Rồi em khoác áo cô dâu theo chồng

Hiên nhà bưởi vẫn trĩu bông
Vắng em chắc cũng nhớ mong vơi đầy
Em nào có biết, có hay
Trong lòng ai đó đêm ngày nhớ nhung

Giờ ngồi lặng lẽ bên song*
Nhìn chùm hoa bưởi thơm nồng thoảng hương
Tháng Ba ơi mãi vấn vương
Bởi yêu hương bưởi… nên thương nhớ người…

Sài Gòn, 10/03/2022

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: