Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả BÙI VĂN TIẾN (Hà Nội)

18/05/22 – 03:05

Tác giả Bùi Văn Tiến

Vanlentine

Vanlentine ngày tình yêu bất hủ
Bao nhiêu lời quyến rũ đã gửi trao
Tặng cho nhau biển tốt đẹp dạt dào
Lời chúc phúc ngọt ngào say hương vị
Từng câu nói cũng tuyệt vời thế kỷ
Muôn dịu dàng hội tụ trị quốc vương
Sáng long lanh lời nói đẹp kim cương
Trao thoải mái người yêu thương không hết
Nét thanh tú tỷ tỷ lời tập kết
Thắm muôn màu lãng mạn tuyệt thế gian
Mọi kỷ cương khô cứng đáng phàn nàn
Để lộng lẫy cho ngày hoàng ngự trị.

14/02/2022

Anh xin hứa

Em cứ tựa vào vai anh đi nhé
Anh sẽ là người chia sẻ cùng em
Những vui buồn hiện hữu vạn ngày đêm
Đồng tâm dựng tình duyên mình bền vững

Nếu em mệt anh là người chịu hứng
Mọi lo âu chứa đựng ở trong lòng
Của em yêu mặc thăm thẳm dặm đường
Nguyện sẽ để lệ em tuôn dừng lại

Anh đến cản những phiền hà ưu ái
Quyết không cho chúng bám mãi gieo sầu
Nở trong em hoành tráng những canh thâu
Anh tặng bến xúc động giàu đỗ mãi

Anh vun vén những khắc giờ vương vãi
Đắp vuông tròn cuộc sống tải vàn vui
Xây vẹn toàn bình yên đậu suốt đời
Xóa cô quạnh màn đêm xưa thừa thãi

Cứ mỗi buổi sáng mai bình minh trải
Tiếng chim reo hơi gió mải dệt thầm
Giai điệu yêu nhộn nhịp khúc ca ngâm
Thêu tình ái rạng mầm tươi êm ái

Bởi không phụ tình sâu em đã phải
Tết cô đơn ngày tháng tải ngậm ngùi
Ở xứ người thương nhớ chẳng hề lui

Đan tình cảm dệt ngọt bùi lộng lẫy

Anh thấu hiểu dù đường xa nơi đấy
Dáng hình anh đã cấy ở trong tim
Mỗi nhịp gieo em khuấy động im lìm
Luôn ao ước bên anh ghim trong dạ

Nên mới có những buổi mai mới lạ
Mọi cung vui cứ vồn vã ngập tràn
Tặng đôi mình say đắm vững hân hoan
Đỗ duyên thắm ngôi vương hoàng vĩnh cửu.

              24/4/2022

Xuân đi rồi

Xuân đi rồi bao nỗi nhớ vấn vương
Vẫn còn ở mọi cung đường hạ trải
Ve khắc khoải ôm nỗi sầu mãi mãi
Dạo tiếng đàn tê tái khắp mọi phương

Phượng hồng tươi rực rỡ ở sân trường 
In ký ức bao thân thương tuổi học
Tà áo trắng rạng nụ cười nét ngọc
Rộn ước mơ bỗng chốc nở chật lòng

Những câu thơ lưu bút tỏa muôn dòng
Say bến đậu tuổi học trò phơi phới
Ngập cảm xúc nguồn thi ca tới bội
Dệt tâm hồn đẹp tuổi chớm tình yêu

Đã bao giờ một phút nở phì nhiêu
Mỗi ngày đỗ rất nhiều điều kỳ diệu
Lòng xao xuyến những thương thầm chưa hiểu
Của nửa kia đã quyến rũ muôn giờ

Vạt nắng giàu thêu thắm những giấc mơ 
Mê đắm đuối cô cậu trò mới lớn
Những kỷ niệm thăng hoa theo dài rộng
Nâng vàn đời bay bổng vững niềm tin.

Ảnh minh hoạ internet

Nhớ mùa phượng nở

Nhớ da diết ký ức xưa đẹp quá
Sắc hồng tươi phượng được hạ mời sang
Để thêu nên những mơ ước huy hoàng
Dệt thương nhớ vào trang thơ tình tứ

Những ngày đó miền xa xôi quá khứ
Phượng hồng tô mọi thứ thật đáng yêu
Khi mặt trời ngả bóng xế chiều nhiều
Ve ca khúc tình phiêu lưu quyến rũ

Dáng áo trắng hội tụ bao cảm xúc
Trái tim hồng cùng bút mực reo lên
Những lời chưa nên tiếng đã vang rền
Đẹp điệp khúc danh từ tên yêu dấu

Bởi đôi mắt khơi sâu tình nung nấu
Được trái tim phấn đấu dẫn đường đi
Mỗi giờ trôi cảm hứng đã trường kỳ
Gieo câu chữ lung linh mùa phượng nở.

                      15/4/2022

Nhớ hạ xưa

Hạ về rồi kỷ niệm cũ xa xưa 
Bỗng trở lại trong lòng vừa chớm nở
Mùa phượng tuổi học trò bao bỡ ngỡ
Áo trắng hồng tha thướt chở nhớ thương

Cây phượng kia lưu giữ tuổi học đường
Bông phượng đẹp ép sườn trang vở nhỏ
Ve tấu nhạc bản dương cầm dang dở
Muôn thuở rồi chẳng thay đổi nhịp ca

Áo trắng em say đắm giấc mơ vàng
Mỗi ngày tới rộn ràng tràn kỷ niệm
Trời dệt nắng dáng em in phượng vĩ
Đã dịu dàng hoa nắng quý tặng thêm

Tuổi khát khao vừa tới ở bên thềm
Đôi má ửng phượng hồng têm quyến rũ
Em ấp ủ vạn điều câu thần chú
Sẽ hiện lên trao đầy đủ cho em.

13/4/2022

BÙI VĂN TIẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: