Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả Lưu Hiếu Hạnh (Vũng Tàu)

23/05/22 – 04:05

Tác giả Lưu Hiếu Hạnh

Đã chớm hạ sang

Tháng Tư đi bỏ nỗi nhớ chênh vênh
Cành phượng vĩ cũng lập lòe hoa đỏ
Con ve cũng trỗi nhạc sầu mùa hạ
Mưa cũng về ướt cả lối em đi

Tháng Năm về mang chút nắng tương tư
Em cũng bước ngập ngừng tà áo trắng
Sân trường rộng mà sao lòng khắc khoải
Chắc tại gì…? Mùa thi tới sang ngang

Ai cũng buồn lưu bút cuối dòng ghi
Hẹn gặp lại sau hè lên lớp mới
Rồi cuối cấp người đi… người xa mãi
Bạn bè kia có mấy đứa nhớ mình

Hạ sẽ tàn, và nỗi nhớ dần vơi
Nhưng kỷ niệm vẫn vẹn nguyên mãi mãi
Trên đường đời có bao giờ nhớ lại
Nhớ một mùa phượng cuối, tiễn biệt nhau.

             Mùa Hạ, 02/5/2022

Khổ qua…

Thương thân một nắng hai sương
Nông dân chân chất có vườn khổ qua
Sáng chưa rạng đã chiều tà
Suốt ngày ôm đắng xót xa phận nghèo

Bông vàng bám sợi dây leo
Còn em biết bám vào đâu phận đời
Khổ qua tên rất thanh rồi
Mà sao đắng vẫn bám đời khổ qua

Gái quê chân chất thật thà
Mà sao phận bạc, tựa là như vôi
Em ngồi dõi mắt xa xôi
Thương cho mướp đắng, thương đời khổ qua.

                21/4/2022

Áo trắng mùa hoa tím

Em về trong buổi hoàng hôn
Tím hoa rơi trên con đường em đi
Áo trắng hương bưởi thầm thì
Làm ai ngơ ngẩn những khi nhìn nàng

Lạc lòng con bướm đậu sang
Trách cơn gió lạ nát tan lời thề
Em giờ lên phố bỏ quê
Đèn hoa đô hội, nhớ gì tím xưa…?

Tôi buồn ngồi hát vu vơ
Trách chi con sáo, sổ lòng bay xa
Nhớ em tà áo thướt tha
Cũng theo con sáo đi xa không về…?

21/4/2022

Tiếc…

Có những thứ ngẫu nhiên
Cho ta sự hời hợt
Rồi ngẫm lại tiếc
Thì đã xong rồi

Vạn sự duyên sinh
Rồi mai duyên diệt
Cầu toàn thì khổ
Chứa chấp thì đau

Hãy coi nhẹ… mọi việc
Buông…! Cho lòng thanh thản
Hà cớ cưỡng cầu… rồi
Ta lại khổ ta…?

21/04/2022

Bến đợi chờ ai…?

Tự khi nào… bến đợi người đi
Theo con nước lớn ròng
Dòng đời xuôi ngược
Bao người đi

Mấy ai trở lại
Em vẫn một mình
Con sóng nhấp nhô
Máy chèo lơi… bóng in đáy nước

Con thuyền cô độc lẻ loi
Mây vẫn trôi… thời gian hờ hững
Người vô tình… bạc cả dòng sông.

16/4/2022

Lưu Hiếu Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: