Chùm thơ ”Sợi nắng tình hồng” Tác giả VÕ VĂN KHÊ (Bình Định)

24/05/22 – 08:05

Tác giả Võ Văn Khê

Tình yêu

Đôi tám xuân xanh mới biết yêu
Con tim ấp ủ mộng mơ nhiều
Ngày xem ong bướm vờn hoa lá
Tối ngắm trăng sao vọng tiếng tiêu

Bay bổng tâm hồn lúc mới yêu
Từng đêm mơ ước biết bao điều
Nụ hôn bẽn lẽn lòng say đắm
Gởi trọn niềm vui dạ nhớ nhiều

Chẳng ngại đường xa lúc đã yêu
Mưa bay gió lạnh áng mây chiều
Hoàng hôn tím nhớ nơi hò hẹn
Vội đến ôm em hôn thật nhiều.

 

Hôn

Cho anh
Hôn nhẹ bờ môi
Để em
Say đắm
Tình tôi với nàng

Dìu em
Vào cõi mơ màng
Miên man
Dưới ánh
Trăng vàng thu sang

Đôi tim
Loạn nhịp âm vang
Nụ hôn
Cháy bỏng
hòa tan cuộc tình.

 

Dư âm một chiều mưa

Em nhớ chăng… khi trời đổ mưa!
Vầng dương mờ ảo giữa ban trưa
Mây đen trĩu nặng như chùng xuống
Giọt nước bên thềm… nhẹ gió đưa…

Em nhớ chăng… khi trời đổ mưa!
Thương em anh biết nói sao vừa
Bên hiên hai đứa thầm mơ ước
Nắm chặt tay nhau… kể chuyện xưa…

Em nhớ không em… trời đổ mưa!
Ngàn hoa rũ cánh gió rong thưa
Xa nhau năm tháng luôn thầm hứa
Vẫn mãi yêu em… chẳng dối lừa…

31/3/2022

Ảnh minh hoạ internet

Chiều quê êm ả

Chiều nghiêng nắng đổ sau hè
Gió lay nhè nhẹ bờ tre rì rào
Ve sầu rả rích xôn xao
Lặng nghe mấy chú chào mào hót vang

Bên hiên bông chuối nở vàng
Bìm bìm xanh biếc bò ngang dậu rào
Dế mèn cất tiếng bờ ao
Con rô đớp khẽ lao xao mặt hồ

Bèo xanh trôi dạt nhấp nhô
Mấy con nhện nước xô bồ lao nhao
Chùm hoa bưởi nở trên cao
Cánh bung trắng xóa ngạt ngào tỏa hương

Chiều quê… ôi…! quá thân thương
Dìu ta đi giữa cung đường ngày xưa
Một thời cõng nắng đội mưa
Bao nhiêu kỷ niệm đong đưa hiện về.

27/3/2022

Duyên quê

Sáng nay vác cuốc ra đồng
Ghé thăm ruộng lúa, đơm bông chín vàng
Đầu làng chim chích hót vang
Xa xa thấp thoáng, bóng nàng đẹp xinh

Lom khom gặt lúa một mình
Nhìn em duyên dáng, môi xinh rạng ngời
Động lòng anh hỏi nhỏ ơi!
Cho anh nhặt giúp, thóc rơi ngoài đồng

Em cười đôi má ửng hồng
Che nghiêng vành nón, gió lồng tóc mây
Nhẹ nhàng thoăn thoắt đôi tay
Từng hàng lúa chín, nằm ngay gọn gàng

Để anh phụ giúp cho nàng
Gom từng bông lúa, óng vàng trên tay
Thương em anh muốn cưới ngay
Ôm em xiết chặt, vòng tay ngọt ngào

Giữa đồng gió cũng lao xao
Đôi chim chiền chiện, bổ nhào cười vang.

                    25/3/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: