Chùm thơ Tình – Tác giả Hoài Phương (TP. Hồ Chí Minh)

11/06/22 – 04:06

Tác giả Hoài Phương

 

Hoa điệp vàng và những ngày mưa

Mưa sẽ về trong tháng 6 phải không anh
Hoa điệp vàng vẫn rơi đều trên lối cũ
Góc phố nhỏ và hàng cây cổ thụ
Vẫn nghiêng mình chờ bóng dáng ai xa

Biết bao mùa mưa nắng đã đi qua
Những hạt mưa dịu dàng và sâu lắng
Nhẹ nhàng rớt xuống vòm cây xanh thẳm
Thật êm đềm, không gợn chút lao xao

Những kỷ niệm ghi dấu tháng năm nào
Mưa tháng 6 đã xóa nhòa trong ký ức
Còn mình em nơi đây nghe mưa thổn thức
Từng giọt buồn nhè nhẹ…Mong manh…

Mưa tháng 6 sẽ về phải không anh?
Hoa điệp vàng sẽ bừng lên trong nắng
Thắp sáng lại những tháng ngày phẳng lặng
Đã lâu rồi ta vô tình lãng quên…

Liệu rồi đây trong mỗi sáng bình yên
Ta có mơ lại về nơi góc phố
Con ngõ nhỏ mang tên nỗi nhớ
Anh và em…
Của những ngày mưa?

                                                                       Sài Gòn những ngày mưa… tháng 6/2022

Tháng 6

Tháng 6 trời mưa rơi
Rụng vài bông hoa trắng
Gió hạ về xa vắng
Thổi chút lạnh vào tim  

Mưa rả rích bên thềm
Nhìn theo từng chiếc lá
Ướt trong mưa đầu hạ
Lòng thoáng chút ưu tư  

Trời lãng đãng mây mù
Một vài con chim nhỏ
Xoải cánh bay trong gió
Xa khuất phía chân trời

Tháng 6 nhìn mưa rơi
Nơi miền quê đầy gió
Nghe trong lòng nỗi nhớ
Trôi về nơi xa xăm…

Có chút gì bâng khuâng
Trong cơn mưa đầu hạ
Lá bàng xanh mướt quá
Hoa trắng thật tinh khôi 

Tháng 6 nhìn mưa rơi
Chợt nghe lòng ấm lại
Mong hiên nhà xanh mãi
Để đón mưa hạ về…

                                                                                Sài Gòn, tháng 6/2022

Ráng chiều

Ráng chiều xa tít chân mây
Đường quê dạo bước cỏ cây bạt ngàn
Thảnh thơi lòng nhẹ, tâm an
Ngắm chùm hoa dại giữa ngàn cỏ lau

Trời chiều nhuộm tím sắc màu
Bước đi mà biết lòng đâu muốn về
Khói chiều nhè nhẹ thơm quê
Mùi cơm gạo mới làm mê lòng người

Mây chiều bảng lảng chơi vơi
Cảnh quê lưu luyến lòng người đi xa
Mai này có ghé quê nhà
Còn thương màu tím bóng tà chiều hôm

Người đi xin nhớ đừng buồn
Tháng 5 còn đó….
Đợi thương một đời…Tạm biệt tháng 5…

Sài Gòn, tháng 5/2022

 Tình quê

Mai về thành phố đông vui
Người ơi có nhớ giọng cười tiếng ca
Nhớ ngày cây trái đơm hoa
Vườn quê bóng mát chan hòa tình thương  

Ra về lòng có vấn vương
Tình làng nghĩa xóm bốn phương hợp về
Nhớ hôm sớm quét đường quê
Tinh mơ vang tiếng chổi tre nhịp nhàng

Nhớ rặng tre phía đầu làng
Gió về kẽo kẹt mơ màng giấc trưa…
Mai về còn nhớ chiều mưa
Xôn xao lá rụng gió đưa mịt mù

Nhớ chút se lạnh trời thu
Hòa chung tiếng hát vi vu gió chiều
Mai về có nhớ xóm nghèo
Đơn sơ mà thắm đượm bao ân tình 

Nhớ về những tối thanh bình
Chén trà viên kẹo mà thành chuyện vui!
Mai về thành phố người ơi
Đừng quên xóm trọ tình người nơi đây…

 Chia tay xóm quê…

                                            Sài Gòn, tháng 5/2022

Chiều đồng quê

Gió chiều thổi lao xao
Cơn mưa đang gần tới
Cánh diều bay chấp chới
Trên đồng cỏ bạt ngàn  

Khói chiều lên mênh mang
Dáng ai mờ thấp thoáng
Quyện trong hàng lau trắng
Màu xanh lúa dạt dào  

Những chuyện cũ năm nào
Bên ly cà phê đắng
Từng giọt thơm mùi nắng
Thoang thoảng hương cỏ khô  

Chiều xuống đẹp như thơ
Từng ngày qua êm ả
Ngắm cánh đồng xanh lá
Thời gian chầm chậm trôi  

Những buổi chiều thảnh thơi
Thấy lòng sao nhẹ quá
Và cuộc đời thật lạ
Tựa như một giấc mơ…

Một buổi dã ngoại…

                                                                                   Sài Gòn, tháng 5/2022

Góc phố

Một giỏ bánh xinh xinh
Nghiêng nghiêng chiều nắng hạ
Nhỏ bán bánh lặng im
Giữa phố phường rộn rã  

Chiều đi trong vội vã
Những bước chân về mau
Nơi tổ ấm sắc màu
Không buồn như góc phố 

Bánh còn đầy trong giỏ
Nắng đã ngả bên đường
Khóe mắt lệ rưng rưng
Em mơ về nơi ấy  

Cuộc đời sao lạ vậy
Sao ai cũng vô tình?
Những chiếc bánh nhỏ xinh
Thơm hương chiều nắng muộn…

Cuộc đời là dòng chảy
Cuốn đi những ngọt ngào
Những giỏ bánh hôm nao
Không còn bên góc phố  

Chợt nghe lòng nhắc nhớ
Hương dịu ngọt bay xa…
Đi ngang góc phố…

                                                                                    Sài Gòn, tháng 6/2022

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: