Chùm thơ Hà Nội Trái Tim Hồng – Tác giả Vũ Thị Minh Thu (Hà Nội)

14/06/22 – 08:06

Tác giả Vũ Thị Minh Thu

Hoa chào đông

Xốn xang mùa họa mi xuống phố
Tinh khôi e ấp thật dịu dàng
Họa mi của mùa thu Hà Nội
Em về báo hiệu sắp đông sang.

 

Níu mùa

Thu đã đến dịu dàng từng góc phố
Heo may về, se se làn da
Đâu đây thoang thoảng hương hoa sữa
Nồng nàn… níu bước người qua.

Trên sân trường lá đã rơi nhiều hơn
Chợt thấy có thứ gì vương trên tóc
Cứ ngỡ chiếc lá vàng lìa cành đang khóc
Ngờ đâu là xác phượng, ngỡ ngàng!

Trời mát trong, và thu đã sang
Ô kìa! Vẫn sáng bừng sắc phượng
Như níu giữ những ngày hè sôi động
Bất chấp tiếng trống trường báo hiệu đã vào thu…

 

Hà Nội thu

Tháng chín về cùng với mùa thu
Hoa sữa nở thơm từng con phố
Và hương cốm vương đầy ngõ nhỏ
Hà Nội ơi! Thu đã đến thật rồi!

Giọt nắng vàng qua kẽ lá khẽ rơi
Những hàng cây cũng thay màu áo mới
Thoảng heo may, thu dịu dàng quá đỗi
Hà Nội thu – ai không khỏi nao lòng!

Hà Nội đẹp xinh và quyến rũ vô cùng
Mùa thu ơi, chầm chậm trôi thôi nhé!
Nghe nắng xôn xao, thu trong từng chiếc lá
Chợt ước một điều: Có thể níu giữ thu!

                                                                                           Hà Nội, 1/9/2021

Mùa yêu thương

Đã từ lâu, lâu lắm
Chúng tớ chẳng gặp nhau
Tính ra thì suýt soát
Nửa năm trời còn đâu.

Nên hôm nay rất vui
Trời thu xanh nắng đẹp
Gặp nhau mừng khôn xiết
Giữa cờ hoa tưng bừng.

Cả đất nước vui mừng
Đón chào năm học mới
Thầy trò vui phơi phới
Tiếng trống trường âm vang.

Bao nhiêu chuyện hỏi han
Bao nhiêu điều muốn nói
Niềm vui trong mắt cười
Biết bao niềm mong đợi!

Mùa yêu thương đến rồi
Mùa đi gieo con chữ
Một năm học đặc biệt
Khẩu trang hàng ngày đeo.

Thầy trò cùng chung tay
Sớm đẩy lùi Covid
Ngày đó sẽ rất gần
Một niềm tin tha thiết.

September, 5th 2020

 

Ảnh minh hoạ internet

Mùi tết

Sớm nay đi ngang chợ
Chợt gặp hương mùi già
Bâng khuâng như thấy tết!
Lòng rộn ràng vui ca!

Nhớ tuổi thơ ngày ấy
Mỗi năm khi tết về
Mẹ đun nồi nước tắm
Thơm ngào ngạt chiều quê.

Chiều ba mươi nhộn nhịp
Bó giò, gói bánh chưng
Quét dọn, lau nhà cửa
Cùng bố thay chân hương…

Nước mùi già mẹ nấu
Cả nhà tắm Tất niên
Mẹ bảo: cho may mắn
Năm mới hết ưu phiền!

Rồi bao năm vẫn thế
Con vẫn giữ nếp nhà
Mỗi chiều ba mươi tết
Đun nồi nước mùi già…

Ôi! Mùi hương ấm áp
Phảng phất chút cay cay
Đúng rồi! Là mùi tết!
Yêu thương mãi đong đầy!

Ôi mùi hương đắm say
Đưa ta về thơ dại
Trên đường dài mê mải
Mùi hương ấy vấn vương.

Mỗi đông qua, xuân sang
Giữa muôn vàn hương sắc
Không quên được mùi tết
Mùi quê hương nồng nàn!

Hà Nội, 09/01/2022

Vũ Thị Minh Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: