Chùm thơ Hà Nội Trái Tim Hồng – Tác giả Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội)

14/06/22 – 10:06

Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

Hồ Gươm

Hồ Gươm xanh mát ngàn cây
Hoa khoe đua sắc đắm say lòng người
Đài Nghiên, Tháp Bút mỉm cười
Sánh cùng Thê Húc đỏ tươi nồng nàn

Tháp Rùa soi bóng miên man
Mặt hồ lóng lánh muôn ngàn vì sao
Nắng càng nhảy nhót làm cao
Gió càng run rẩy, lá xao xuyến tìm

Liễu càng lả lướt thả tim
Bao nhiêu cặp mắt lặng nhìn ngẩn ngơ
Hồ Gươm đẹp đến sững sờ
Thi – ca – nhạc – họa mãi mơ với hồ.

                                                                    06/7/2019

Hồ Tây mờ sương

Trời thu bảng lảng khói Hồ Tây
Gió thu khe khẽ bước hao gầy
Chuông chùa Trấn Quốc lao xao sóng
Bảo Tháp nâu hồng quyện bóng mây

Bàng bạc xanh xanh xa xa say
Thấp thoáng Tây Hồ Phủ sương bay
Văng vẳng chuyện xưa tình thơ mộng
Chúa Liễu, Trạng Phùng duyên ngất ngây

Từng đôi dạo gót dưới vòm cây
Vui thích mỉm cười má hây hây
Con đường tình yêu thơm hương lá
Dào dạt luyến mê ngập hồn đầy…

                                                    19/9/2020

 Hà Nội mùa Covid

Anh có về Hà Nội với em không
Hà Nội mùa này đường thưa, phố vắng
Hoa sưa tinh khôi ru mình trong nắng
Bàng tỏa cành vươn lộc biếc non tơ

Đường nối đường không có bóng em thơ
Bảng nhìn bàn xót lòng đau yên ắng
Cả khoảng trời xôn xao giờ vắng lặng
Buồn thật buồn, mong Covid qua mau

Nhà nối nhà cửa đóng, lùi vào sau
Bớt ra đường, không đến nơi đông đúc
Ngày nối ngày ra vào với bếp núc
Sống chậm nhịp đời ngẫm nghĩ cũng hay

Chỉ thương em vất vả mấy tháng nay
Nhường chỗ ấm êm để cách ly tránh dịch
Phục vụ nhân dân tận tình như ruột thịt
Vẫn cười hiền, duyên quá áo xanh ơi!

Những thiên thần áo trắng càng tuyệt vời!
Coi Covid như kẻ thù xâm lược
Quyết ra tay phải chữa cho bằng được
Bảo vệ giống nòi, buộc Covid rời xa

Hà Nội ơi, thấm thía những ngày qua
Người thuyền trưởng đã bao đêm không ngủ
Mong toàn dân cùng chung tay lo đủ
Giặc covid tan rồi, đất nước lại nở hoa.

                                                                                             Mùa dịch, 13/02/2020

Ảnh minh hoạ internet

Hồ Gươm chiều trở gió

Thung thăng dạo bước giữa chiều đông
Hà Nội trở gió có lạnh không
Mặt hồ rêu phủ lao xao sóng
Thê Húc dẻo dai rực ánh hồng

Đài Nghiên Tháp Bút xám màu đông
Ngọc Sơn cổ kính Tháp Rùa trông
Cụ rùa trăm tuổi còn đâu nữa
Rùa con nước cạn có khỏe không

Bao cây trăm tuổi vẫn xanh tươi
Hồ Gươm lộng gió, lá vẫy cười
Từng cặp uyên ương đang đắm đuối
Ảnh cưới trọn đời tươi thật tươi

Vua Cha ngày ngày vẫn đứng trông
Bao người say ảnh, mình thành phông
Miệng cười, tay chỉ nhìn con cháu
Thăng Long vạn tuổi còn đẹp không?

Phạm Thị Hồng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: