Chùm thơ 999 Bài thơ tình 2022 – Tác giả Phạm Thị Thanh Hải (Quảng Ngãi)

15/06/22 – 02:06

                                               Tác giả Phạm Thị Thanh Hải

Em và thu

Thu khoe sắc rừng kia đang thay lá
Mùa thu vàng nên lá cũng xa cây
Đường em đi trời mây yêu biết mấy
Thu chợt đến, lá vàng rơi lả tả…

Em đem xóa bao mùa thu úa lá
Xơ xác đời quạnh quẽ kiếp đơn côi
Tiễn thu xưa, em ngồi đây tóc rối
Thu võ vàng lỡ nhịp trái tim đau…

Em đã cố quên tình xưa nhỏ máu…
Em quên đời vây bủa những niềm đau
Chân bước đi xua hết những u sầu
Quên tất cả tháng ngày xưa dĩ vãng

Rồi  thu đến cúc vàng tươi sắc thắm
Mây trắng bay, say đắm gợi niềm thương
Anh nắm tay em đi cuối chặng đường
Cùng nguyện ước một phương trời tươi sáng

Thu quyến rũ cho đời thêm nốt nhạc
Lá vàng rơi trong gió lặng mênh mang
Nghe tâm tư thanh thản đợi mùa sang
Niềm hạnh phúc gieo mầm trong hy vọng!

10/9/2019

 

 

 

Tình nguyện
(Viết cho tất cả những trái tim dang dở của tuổi trung niên)

Anh tình nguyện bên em đời còn lại
Trái tim này ghi mãi bóng hình em
Đi cùng nhau muôn kỉ niệm êm đềm
Dù dâu bể, tình anh luôn nồng cháy

Em tình nguyện bên anh là mãi mãi
Nhốt hình anh dấu ái ở trong tim…
Trong cơn mơ em cứ mãi đi tìm
Rồi say đắm trong lâu đài tình ái

Ta tình nguyện bên nhau ta cùng tựa…
Quên đắng cay quên một thuở buồn đau
Dìu nhau đi quên một thuở u sầu…
Ta cùng lão, nhưng tình ta không lão

Ta tình nguyện, đôi tim chung hòa quyện
Cùng vui buồn ta nguyện sẽ cùng chia
Cùng nắm tay đi mãi chẳng xa lìa…
Mong hạnh phúc tuổi già nơi trần thế

25/02/2022

 

 

Tình xanh

 

Anh tặng em chiếc áo
Xanh một màu thiên thanh
Em ước tình ta xanh…
Mãi xanh như màu áo

Xanh mang niềm khát vọng
Tình đẹp ấm mùa đông…
Lan tỏa nơi cô phòng
Lòng em hoài nhớ mong

Đêm đông phố núi buồn
Nhớ mãi về phương xa…
Tình anh thêm đậm đà
Tha thiết khi chiều buông…

Cảm ơn tình đến muộn
Đẹp lắm tình xanh xanh
Như màu áo thiên thanh
Anh tặng em ngày nào.

Đêm phố núi, 23/12/2021

 

Quà tặng

 

Anh hỏi em
Người yêu dấu em thích tặng quà gì?
Em trả lời
Em chẳng muốn quà chi…
Nếu tặng hoa rồi sẽ mau chóng tàn phai
Nếu tặng vật thì vật sẽ cũ võ vàng theo năm tháng…

Em chỉ muốn
Anh tặng em một món quà vô giá
Một món quà không mặc cả với thời gian…
Hãy tặng em một bờ vai tràn đầy vững chắc
Để em tựa vào anh nghe xanh ngắt màu hy vọng
Hãy tặng em một tấm lòng chung thuỷ
Chỉ biết yêu em đến hơi thở cuối cùng…

Hãy tặng em một bờ môi nồng nàn dịu ngọt
Môi thủy môi chung say đắm đến trọn đời
Hãy tặng em cả cuộc đời còn lại của anh dù đường xa vời vợi
Để em biết biển đời này còn điệp khúc màu xanh
Để em biết tình mình còn đẹp mãi long lanh
Ta dìu nhau đi xóa hai chữ độc hành…

16/12/2021

 

 

Đàn bà cũ

 

Đàn bà cũ soi gương nhìn vết xước
Trầy trụa nhiều vẫn bước tiếp hiên ngang
Đời đa đoan, tình mộng vỡ ly tan
Cũng có lúc tủi phận mình chợt khóc

Đàn bà cũ nhưng tâm hồn như ngọc
Đẹp dịu dàng, lóng lánh vẻ kiêu sa
Có gì đâu buồn khổ đã đi qua
Họ vẫn sống nhìn đời tâm rộng mở

Đàn bà cũ không cần lo mộng vỡ
Giờ xinh tươi như hoa nở vườn xuân
Vừa làm cha vừa làm mẹ gian truân
Họ vẫn sống mà không hề ủ rũ…

Đàn bà cũ nhưng dáng hình không cũ
Biết yêu mình hơn cả những ngày xưa
Môi vẫn tươi quyến rũ nói sao vừa
Đầy bản lĩnh ngẩng cao đầu họ bước

Đàn bà cũ vẫn đi về phía trước
Thả hồn say theo tiếng nhạc vần thơ
Họ thăng hoa trong nét đẹp vô bờ
Họ vẫn đẹp chưa bao giờ là cũ.

Đêm chủ nhật, 12/12/2021

 

 

Anh có về quê mẹ với em không

 

Anh có về quê mẹ với em không?
Bên lũy tre làng, bến sông, giếng nước
Thăm đồng lúa vươn trải dài xanh mướt
Trắng cánh cò giữa non nước mênh mông…

Anh có về quê mẹ với em không?
Về nơi chốn ru em thời thơ ấu
Dẫu đơn sơ song tình nghĩa đậm sâu
Nuôi em lớn trưởng thành làm cô giáo

Anh có về quê mẹ với em không?
Có cùng em xây giấc mộng tươi hồng
Ru đời nhau quên tất cả bão giông…
Dẫu cho tuổi chúng mình không còn trẻ!

Anh có về quê mẹ với em không?
Để cùng em chăm sóc mẹ cha già
Để cùng em trọn nghĩa mãi không xa…
Cùng chia sẻ tấm lòng con hiếu thảo

Anh cũng biết em muốn tròn hiếu đạo
Đền công ơn nuôi dưỡng đấng sinh thành
Có yêu em hãy xây đắp tình xanh…
Vì em muốn có anh cùng cha mẹ!!!

Đêm, 11/10/2019

Phạm Thị Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: