Chùm Thơ Bốn Mùa – Tác giả Dương Tâm (Đắk Lắk)

18/06/22 – 10:06

Tác giả Dương Tâm

BỐN MÙA THƠ MỚI

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Hồn thơ thắm đậm theo dòng thời gian
Đậm màu hương sắc xuân sang
Cho đào nở rộ mai vàng vàng tươi

Thấm vào nắng hạ mưa rơi
Bồi hồi lúa trổ người người mừng reo
Trời thu mát mẻ bao nhiêu
Gió thu hiu hắt thổi nhiều tình thơ

Bao người dãi nắng dầm mưa
Bốn mùa thơ mới đẹp như trăng rằm.

 

QUÊ  HƯƠNG

Sắc hương đua nở trong vườn
Hoa lan hoa cúc ngát hương dịu dàng
Cầu quê một khúc ca tình
Xóm thôn cảnh đẹp quê mình là đây

Có đền thánh mẫu xưa nay
Có bà đi lễ áo may nâu sồng
Lặng nghe điệu hát bên sông
Đò đưa điệu ví bồng bềnh chân quê.

Ảnh minh hoạ internet

THỜI  GIAN

Thời gian mới đó đã chiều
Sóng đời chưa lặng biển triều lại dâng
Xa gần cũ mới bâng khuâng
Rượu suông chè nhạt nỏ cần ngại say

Giấc mơ đưa chốn hồn say
Ước sao gặp lại một ngày tuổi thơ
Người ta không bến…ai chờ?
Thời gian không bến không bờ…Thời gian.

 

XUÂN  TIẾC
Xuân tiếc nhớ ai dáng đợi chờ
Mến thương người hẹn những tình thơ
Ngàn hoa sắc thắm khoe hương nhụy
Nội cỏ màu xanh nhuốm nắng mưa

Hòe quế mừng vui hòa sóng vỗ
Gia đình hạnh phúc bước tình quê
Vần thơ đã đẹp lời tươi sáng
Nhựa sống niềm tin với bạn bè.

 

NHỚ   XUÂN

Gió xuân chầm chậm bóng xuân loang
Nở sớm vườn ai hoa cúc vàng
Sân vắng nắng ươm vườn lá biếc
Phòng the gió động bức màn loan

Tách trà ngồi đợi người tri kỷ
Chén rượu hoài mong kẻ bạt ngàn
Rạo rực đất trời hương sắc lạ
Lòng xuân nhung nhớ mãi bên chàng.

Dương Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: