Chùm thơ tình – Phan Văn Ngọc (TP. Hồ Chí Minh)

20/06/22 – 09:06

Tác giả Phan Văn Ngọc

Tạm biệt Hà Nội – Tạm biệt em!

Hà Nội về mùa vắng những cơn mưa
Bao kỷ niệm năm xưa sao em không gói lại
Bước chân đi mà tâm hồn ngơ dại
Ta mang nặng một mối tình ta để lại trái tim yêu!

                                                                      Hà Nội 10/8/2020                           

Cảm xúc mùa thu!

Em đi rồi để thu vàng nỗi nhớ
Chiều quê hương nắng rót nhẹ trên vai
Lòng bâng khuâng trong dạ thầm nhớ ai.
Tình vương vấn kéo dài theo năm tháng!

                                      Sài Gòn, 01/8/2020                                                           

Vô tình!

Em vô tình bước qua đời tôi
Và vô tình để rơi một niềm thương nhớ
Vô tình để lại một trái tim trăn trở
Lăn lóc dọc đường trên lối nhỏ em qua!

Em vô tình để tà áo thướt tha
Cũng vô tình để lại mùi nước hoa thơm ngát
Vô tình nhẹ bước trong nắng chiều vàng nhạt
Vô tình làm tan nát tâm hồn anh!

Em vô tình như một bầu trời xanh
Vô tình dội lên anh một cơn mưa bất chợt
Vô tình để lại đôi mắt anh đẫm ướt
Khi em vô tình đang sánh bước cùng ai!

Sài Gòn, 03/12/2021

Tháng Ba Tây Nguyên.

Tháng ba tây nguyên trời đẹp lắm
Hãy vô đây ngắm cảnh cùng anh
Em biết không một đồi chè biếc xanh
Hồ nước long lanh đôi mắt pleiku đấy!

Tháng ba tây nguyên em vô sẽ thấy
Chú ong vàng đi lấy mật trên hoa
Tiếng chày kia rộn rã muôn nhà
Chú dê con dưới sàn nhà bú mẹ.

Tháng ba tây nguyên như một sức trẻ
Trai gái buôn làng dự lễ hội café
Tháng ba tây nguyên em vô sẽ không muốn về
Trời trong xanh mùi cafe thơm ngát.

Tháng ba tây nguyên như một bản nhạc
Thác Đray nur đang ca hát ngày đêm
Sông Serebok nước chảy êm đềm
Em không thể quên mối tình krong no và krong ana huyền thoại.

Tháng ba tây nguyên em vô đi chớ ngại
Hoa pơ lang đẹp như hoa gạo quê ta
Em vô đây như đang sống ở quê nhà
Núi rừng hát ca luôn đón em ở lại.

*Hoa Pơ Lang chính là hoa Gạo ở miền Bắc.

                                                                                                Sài Gòn, 23/2/2020

Ảnh minh hoạ internet

Gửi đến em!

Anh không phải là một nhà thơ
Chỉ ngẩn ngơ viết lên vài câu chữ
Kèm thêm đó một vài lời nhắn nhủ
Gửi đến em người đã bỏ ra đi!

Bao lâu rồi anh biết viết điều gì
Chỉ ghi đậm hình ảnh em trong cuộc sống
Anh rất lo mỗi khi gió lên và biển động
Nơi em ở có trống vắng lắm không!

Cuối năm về khi tiết trời lập đông
Liệu em có đủ ấm để qua mùa đông giá
Cuộc sống em có gặp nhiều vất vả
Mà sao lúc này anh thấy nhói cả con tim!

Nhớ em nhiều anh chẳng giám đi tìm
Sợ gặp em rồi trái tim thêm thổn thức
Anh lại muốn kéo em về hiện thực
Đến khi buồn bực rồi em lại bỏ ra đi.

                                                                      Sài Gòn sáng 22/9/2021

Tình xa!

Ta và em hai phương trời khác biệt
Sao mang lòng da diết nhớ thương nhau
Khi đêm về hai đứa cách xa nhau
Nằm chia sẻ những buồn đau trong cuộc sống.

Trong không gian này trời sẽ không cao và đất cũng chẳng rộng
Nếu chúng mình được sống bên nhau
Cùng vun đắp cho cuộc sống mai sau
Anh sẽ hết buồn đau và em sẽ luôn hạnh phúc!

Sài Gòn sáng, 14/6/2022

Em và tôi

Bao năm rồi vẫn yêu em tha thiết
Ở quê nhà em có biết hay không
Đời con gái như giọt nước trên dòng sông
Thầm lặng trôi theo dòng về muôn ngả!

Tôi lặng lẽ hai bên bờ sóng cả
Em đi rồi kéo cả da thịt tôi
Đứng lặng im mong đợi phù xa bồi
Em cứ lặng lẽ trôi mang hồn tôi đi tất cả!

Sài Gòn trưa 04/6/2022

Phan Văn Ngọc

One thought on “Chùm thơ tình – Phan Văn Ngọc (TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: