Chùm thơ 999 bài thơ tình năm 2022 – Tác giả Nguyễn Thị Kim Hà

22/06/22 – 04:06

Tác giả NGUYỄN THỊ KIM HÀ

Về quê

Về quê trồng một nụ xanh
Ngắm thu vàng óng mong manh trãi bờ
Chiều cong vít một câu thơ
Lá khô rơi xuống ngẩn ngơ hôn hoàng

Thu xanh rồi lại thu vàng
Giấc mơ nào đỏ lá bàng bên sông
Về quê ra ngõ mà trông
Cuộc đời dâu bể… sắc không đủ rồi

Về quê tôi lại là tôi
Trăm năm một thoáng… mà trôi nhạt nhòa
Bằng lăng tím đã rụng hoa
Một ngày ngọn gió vỡ òa hương xưa

Cỏ may ơi… đã tím chưa
Heo may với những cơn mưa trắng đồng
Tôi về tìm lại bến sông
Tìm con sáo nhỏ… sổ lồng tôi thương.

Buôn Mê, 2/10/2020

Ảnh minh hoạ internet

Mùa hạ

Tiếng ve gắt gỏng trên cành
Nắng như đổ lửa trời xanh thẳm trời
Nắng nồng cong cả áo tơi
Cái nhành phượng đỏ mọc mời hạ sang

Gánh gồng đi chợ đầu làng
Bán dăm ba nhánh chuối vàng cong cong
Hoa mướp dụ dỗ bầy ong
Dâu xanh ve vãn những nong tằm vàng

Chiều buông hạ rụng mênh mang
Ruộng trơ gốc rạ đùng đoàng cơn mưa
Chuông chùa thỉnh giọt nhặt thưa
Mõ đời đâu đó… cũng vừa cầu an

Tháng Sáu phượng thắm sen tàn
Mưa dung dăng gợi… trăm ngàn tương tư
Tháng Sáu miền hạ chín nhừ
Đong đưa ở giữa ngã tư… chòng chành
Bao giờ cho đến… thu xanh.

Buôn Mê, 25/5/2020

Về…

Tháng Năm
đêm ngắn ngày dài
Về quê cho kịp
Một hai vạt chiều

Về tìm
một khúc ru yêu
Đòng đưa nhịp võng
câu kiều ngân nga

Tiếng chuông
êm ả ngày xa
Con cò cánh trắng
bay ra cánh đồng

Cơn mưa
từ phía dòng sông
Giấc mơ có mẹ
phượng hồng đỏ trưa

Bao giờ cho đến
ngày xưa
Tôi về kịp buổi
cải chưa ra ngồng

Tôi về
cùng lá diêu bông
Tôi về cho kịp
làm chồng… chị tôi.

Nha Trang, 07/6/2022

Vu vơ

Mưa Buôn Mê nhè nhẹ
Gột rửa bụi phong trần
Đôi vần thơ khe khẽ
Nhắc nhủ mùa thanh tân

Giá như không mùa nhớ
Đâu có mùa tương tư
Quan tâm chi dang dở
Không bao giờ… giá như

Xuân Buôn Mê vô tư
Gió giao mùa nhẹ lắm
Quan tâm chi trăm năm
Đời tươi cười như nắng

Buôn Mê mùa hoa trắng
Cà phê thơm như thơ
Ta hồn nhiên như thuở
Chưa chênh chao bao giờ.

Buôn Ma Thuột, 26/3/2022

Trở về

Trở về nhặt lá vàng rơi
Ngắm hoa gạo đỏ rực trời tháng Ba
Mưa đầu hạ… hát ới a
Một đàn cò lả

điệu đà qua sông
Ngọt lành hương lúa trổ bông
Vi vô con gió
qua đồng mỏng manh

Dịu dàng một thoáng hoa chanh
Đón tôi là nhánh rêu xanh… cũ càng
Nhớ quên muôn chuyện… muộn màng
Dấu xưa nhòa nhạt
lỡ làng cỏ may

Mơ hồ một cái… chạm tay
Một giây thôi… nhớ đến nay… cả đời

Nhớ nhiều chi rứa tôi ơi
Cứ buông thôi sợi tơ trời nhẹ tênh

Cuộc đời hư ảo… gập ghềnh
Tháng Ba cơn gió thênh thênh trở mùa

Tôi về tím vạt hoa mua
Chiều ngân nga
Tiếng chuông chùa
binh bong.

Buôn Mê, 13/3/2019

Một nữa…

Tháng Ba tìm rét nàng Bân
Một bầy con nhện dệt xuân nhà người

Đi tìm một nữa… tiếng cười
Mà nghe chút ngọt với mươi giọt sầu

Tìm đâu nữa vạt nông sâu
Mênh mông vời vợi nơi đâu nhà mình

Lòng tôi xin nữa chữ tình
Đìu hiu con gió… mái đình cong cong

Nhẹ buông nữa mớ long đong
Thả bông hoa nắng nghe lòng vu vơ

Đi tìm một nữa câu thơ
Đêm đêm ngơ ngẩn giấc mơ đồng làng

Cuối vườn nữa đụn rơm vàng
Hoa xoan tim tím rụng ngang cung… sầu

Ngồi bờ thả nữa cần câu
Sông sâu nước xiết… cá đâu mà chờ

Tôi về tìm nữa giấc mơ
Nỗi lòng đau đáu bến bờ quê hương.    

Buôn Mê, 07/3/2019

Mưa

Tại trời mưa nắng
Vô tình
Hôm em qua ngõ
thình lình đổ mưa

Dịu dàng nói
Dịu dàng thưa
Cây bưởi mát rượi
Cây dừa long lanh

Dịu dàng duyên
Dịu dàng xinh
Tại trời
hay… tại chỉ mình em thôi

Mưa đa tình…
đến thế thôi
Chiều chiều… bối rối
Tôi ngồi thả thơ.

Buôn Mê, 20/11/2019

Thu… quê

Rủ nhau cùng về quê
Khi thu mơ màng đến
Ngất ngây mưa không tên
Dịu dàng bay qua bến

Bưởi thêm thơm vườn nhà
Tiếng chuông chùa ngân nga
Ngây ngơ từng phiến lá
Vàng phơi chi để mà

Bâng khuâng gì vậy ta
Giọt giọt mưa ngâu thả
Dịu dàng chi để mà
Cho em hồng đôi má

Bâng khuâng bản tình ca
Em hát về thu… ấy
Trăm năm… xanh đến vậy
Nồng nàn yêu… để mà     

Buôn Mê, 05/9/2020

Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột

Giao mùa thu về rồi đấy
Thầm thì gì trong cơn mưa
Rẽ lối cúc vàng mở cửa
Hạ tàn mùa thu… xanh chưa

Phố như hao gầy thương nhớ
Buôn mê… muôn thủa có buồn
Ú òa nợ duyên duyên nợ
Nhạt nhòa nhòa nhạt mưa tuôn

Buôn mê heo may lãng đãng
Trút vàng trút xanh vào chiều
Có ai về qua dĩ vãng
Lượm dùm một đóa hoa yêu

Cho tôi gửi lời vào gió
Thầm thì câu hát Buôn mê
Còn yêu thì về…Buôn mê thuột
Tình yêu… mù sương… hoa vàng.

Buôn Mê, 09/8/2021

Gió tháng Tư

Tháng Tư
Chỉ gió thôi sao
Giêng hai ba
bỗng thấy ào trôi qua
Xuân vừa tươi đẹp như hoa
Núi non thiên cổ
Trăng già xuân xanh

Tháng Tư hoa nắng mong manh
Vườn xưa
lại kểt hoa chanh dịu dàng
Phượng hồng
rộn rã hè sang
Tiếng ve dạo khúc
mênh mang nắng chiều

Lạc trôi như môt cánh diều
Nghe trong vội vã
có điều nông sâu

Một mình
tôi bước qua cầu
Nghe con gió thổi
Tím sầu tương tư.

 

Tìm

Ra đồng tìm lại cơn mưa
Tìm con châu chấu ngày xưa lạc đường

Tùa cơn gió lại một phương
Để cho bông lúa tỏa hương thơm nồng

Ta về tìm lại bến sông
Tìm câu hát cũ mênh mông một đời

Gom bao lá rụng đem phơi
Tìm xưa cây cải về trời xa xăm

Tôi về tìm những tháng năm
Bà ra kẻ chợ kiếm dăm đồng lời

Eo sèo những buổi chợ đời
Hạt gạo hạt muối chơi vơi mỏi mòn

Buâng khuâng tìm mảnh trăng non
Áo nâu đi học đã mòn đường xa

Tìm ngọc lan trổ hiên nhà
Yêu ai hoa trắng ngọc ngà đơm bông

Tìm trong sắc sắc không không
Vàng trời hoa cải chất chồng cố hương.

Buôn Mê, 16/2/2021

Bâng khuâng

Chầm chậm đông trôi qua phố
Độ chừng
như đã có xuân
Tiếng cười xanh như… câu đố
Giao mùa
bâng khuâng… bâng khuâng

Đầu mùa bông bưởi thanh tân
La đà
hương xuân trong gió
Chào nhé
Bông hoa đào đỏ
Dịu dàng xuân ngỏ lời xuân

Áng chừng
Tết đã thật gần
Xuân xưa hay giờ… vẫn thế
Cứ long lanh
màu chân quê
Dịu dàng đậu vào… nhân thế

Tháng Chạp
Trắng bờ sương gió
Dùng dằng… non nữa vành trăng
Tiếng mõ trâu về qua ngõ
Gõ vào bâng khuâng
… Bâng khuâng

Buôn Mê, 10/01/2020

Nguyễn Thị Kim Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: