Chùm thơ tình 999 – Nguyễn Văn Thi (Thanh Hóa)

27/06/22 – 03:06

Tác giả Nguyễn Văn Thi

Nhớ Vua Hùng

Đến ngày giỗ tổ Vua Hùng
Tháng Ba âm lịch thường năm mùng mười
Hương thơm bay thoảng đất trời
Nhớ về đất nước từ thời Văn Lang

Giờ đây đất nước huy hoàng
Giang Sơn đổi mới mở mang từng thời
Miền Nam rộng mở khắp nơi
Công ơn nhà Nguyễn đất trời mênh mông

Mùng mười giỗ tổ Vua Hùng
Thanh Minh trong sáng tổ tông môn đời
Việt Nam mãi mãi sáng ngời
Vua Hùng mãi với đất trời Việt Nam.

                                                                                           8/3/2022

Ngành công an

Dù cho vất vả gian truân
Tấm lòng nhân nghĩa sắc son trung thành
Vì dân phục vụ yêu ngành
Nhiệm vụ sinh tử cũng đành quên thân

Bao nhiêu công việc chất chồng
Việt gian phản động anh không ngại ngần
Quyết tâm phá án bằng xong
Cho nhân dân được sống trong hòa bình

Sáu điều Bác dạy chuyên cần
Anh luôn ghì nhớ trong lòng sắng son
Giữ gìn đất nước bình yên
Nhân dân trăm họ đoàn viên một nhà.

1/5/2022

Mãi nhớ đến Người

Tháng Năm trời rực màu hoa
Đón mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu
Bác ơi nhớ Bác bao điều
Những lời Bác dặn thắm yêu trong đời

Vua Hùng dựng nước sáng ngời
Bác cùng các cháu giữ gìn non sông
Giờ đây đất nước thanh bình
Bóng hình của Bác thắm tình nước non

Câu hò xứ Nghệ mãi còn
Điệu hò Ví Dặm mãi luôn theo Người
Ru trong giấc ngủ ngàn thu
Muôn đời mãi nhớ Bác Hồ kính yêu.

19/5/2022

Ảnh minh hoạ internet

Hạ nhớ

Bao năm cách biệt phương trời
Hè về lại nhớ một thời đã qua
Sân trường Phượng nở đầy hoa
Ve ngân rộn rã khúc ca chan hòa

Một đời nhớ mãi tuổi hoa
Vẳng nghe tiếng trống đón ta vào trường
Tung tăng một thuở học đường
Thầy cô bạn hữu ngôi trường thân yêu

Bây giờ tuổi đã xế chiều
Mỗi lần hè đến hiêu hiêu nỗi buồn
Hè ơi bao nỗi vấn vương
Nhớ về một thuở học đường mến yêu.

29/5/2022

Kính tặng các quý thi nhân

Lời Thi sĩ như ngàn hoa rực rỡ
Gửi vào thơ ý đẹp muôn lời
Nét bút Thi nhân tỏa sáng ngời
Mênh mông bát ngát giữa trời yêu thương.

11/6/2022

Biển tình yêu

Nắng đã vơi chiều về trên biển biếc
Cát khoe mình bát ngát trắng phau phau
Chiều hôm biển mãi thắm màu
Trong xanh bát ngát dạt dào yêu thương

Ta dạo bước vấn vương bờ cát trắng
Nắng chan hòa tràn ngập cả trời yêu
Hồn say trong áng mây chiều
Hòa vào biển biếc thắm yêu trong đời

Em ơi nước biển dù có đầy vơi
Nhưng tình ta mãi trọn đời không phai
Anh như muôn sóng dâng trào
Mãi ôm bờ cát dạt dào cùng em.

9/6/2022

Chiều cuối xuân

Nắng biếc hoàng hôn buổi xế chiều
Bình minh xa cách đã bao nhiêu
Nghe như xao xuyến ngày Xuân gọi
Chiều biếc lòng ta lại thắm yêu

Đã đến rồi đây buổi xế chiều
Mà lòng rạo rực biết bao nhiêu
Gió đưa phảng phất làn mây tím
Thắm đượm tình ta cả buổi chiều.

20/3/2022

Đào phai

Đào đã phai dần cạn sắc xuân
Nắng hồng ngày mới cứ tưng bừng
Xuân ơi! Nhớ Xuân từng nét thắm
Gửi cả hồn ta đắm tình Xuân.

                                                                           28/3/2022

Qua cầu

Một buổi chiều xuân bước qua cầu
Ngắm nhìn thiếu nữ dưới sông sâu
Biết đâu trong đáy lòng xuân ấy
Lại hiện về một nỗi nhớ mong.

                                                                 30/3/2022

Hạ về lại đón thu sang

Hạ về hương sắc hạ yêu
Nắng xen kẽ lá lòng người xôn xao
Sen hồng thỏa nguyện ước ao
Gửi vào trong gió hương ngào ngạt bay

Phượng hồng thắp lửa trên cây
Chùm hoa rực rỡ đầy lời ve ngân
Cuốc kêu thảm thiết đêm trường
Ánh trăng soi sáng vấn vương nhớ về

Xuân đi qua dặm sơn khê
Sen tàn phượng vỹ tràn trề đã phai
Cúc vàng khoe sắc hương say
Đón mùa thu mới tràn đầy sắc hương.

20/6/2022

Nguyễn Văn Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: