Chùm thơ 999 bài thơ tình – Lê Thị Phượng (Đắk Lắk)

29/06/22 – 08:06

Tác giả Lê Thị Phượng

Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế        

Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế
Bão lụt qua nước có ngập hiên nhà,
Con chuồn chuồn ta đuổi theo ngày bé
Có trở về nghiêng ngó hỏi thăm ta?

Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế
Ngõ nhà xưa như cũ hay thay rồi,
Nắng có còn dập dờn trên tán lá
Hay cũng buồn chết lặng giữa sân phơi?

Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế
Bạn thân xưa, ai có ghé qua,
Thắp hương lên bàn thờ giúp chút
Hay lâu rồi người cũng lãng quên ta?

Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế
Nghe tiếng xe qua, khắc khoải nỗi nhà
Mồ mả ông bà, cha mẹ xưa vẫn thế
Hay vẹt mòn vì… quá nhớ mong ta?

Ảnh minh hoạ internet

Lê Thị Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: