Chùm thơ tình 999 – Quách Duy Thịnh (Ninh Bình)

05/07/22 – 09:07

Tác giả Quách Duy Thịnh

Tình nồng

Trời đông đêm đã khuya rồi
Anh còn thao thức bồi hồi nhớ em
Nhớ em từ lúc mới quen
Đến nay tình cảm càng thêm ấm nồng

Như nhành hoa đẹp ươm trồng
Càng ngày càng thắm đóa hồng càng xinh…
Thương nhau bởi một chữ tình
Nhớ nhau muốn vẹn tình chung một nhà

Đêm dài thao thức vào ra
Đông về trời lạnh cho ta nhớ nàng
Gió lùa lòng thấy xốn xang
Ai mang thương nhớ đến nàng giúp ta

Mong sao nắng ấm chan hòa
Mùa đông khép lại cho ta với nàng
Cùng chung một chuyến đò ngang
Thuyền tình ghép lại họ hàng chung vui

Đêm dài rồi cũng qua thôi
Sáng ra nắng đẹp rạng ngời tình xuân!
                        

                                                                   6/11/2021

Tình xa

Hè về nhớ mối tình đầu
Bóng xưa hình cũ, phai màu thời gian
Hè sang hoa phượng nở tràn
Bơ vơ đứng ngắm, hè sang thấy buồn

Ngày hè nắng táp, mưa tuôn
Tình ta xa cách, nỗi buồn nhớ ai
Bằng lăng thấm đẫm sương mai
Mùa thi kỷ niệm, thương hoài tình trao

Đêm hè trời vẫn đầy sao
Nắm tay nhau đã, ước ao bao điều
Tình mình hồi đó đang phiêu
Đang mơ đang mộng, rất nhiều ý thơ

Mới đấy mà đã bơ vơ
Tình đành xa cách, như vừa buông tay
Bao nhiêu mơ ước đắm say
Đều đành gác lại, ai hay duyên buồn

Nắng nhiều lại sẽ mưa tuôn
Yêu nhau càng lắm, nỗi buồn càng tăng
Hao gầy thương nhớ vầng trăng
Dù có khi khuyết, nhưng trăng vẫn tròn

Tình mình xa đã héo hon
Khuyết em ngày ấy, nay tròn được không?
Câu thơ buông dở giữa dòng
Tình xa anh vẫn, ngóng mong cho gần…!

                                                                                  10/6/2022

Ảnh minh hoạ internet

Lỡ duyên

Yêu em, chẳng dám nói ra
Một chút nấn ná, làm ta nhỡ nhàng
Nhớ ngày bữa ấy Hè sang
Mặt ao đêm xuống, in ngàn ánh sao

Chỗ này, ngay tại cầu ao
Em nhờ sang tắm, yếm đào buông lơi
Trăng đêm, hòa lẫn dáng người
Như thơ, như mộng, bồi hồi anh mơ

Khuya về, cành vật nên thơ
Ánh trăng mờ tỏ, gió đưa hương nồng
Dáng tiên,  lỡ mắt anh trông
Bóng hình con gái, mà lòng anh yêu

Giờ xa, càng nhớ nhau nhiều
Đêm hè hôm ấy, bao điều muốn trao
Khuya về, thêm sáng ánh sao
Tình yêu chớm nở, anh nào dám quên

Trăng khuya, đã ngả bên thềm
Cầm tay nhau vẫn, chưa nên một lời
Yêu nhau, chỉ có thế thôi
Cái đêm hôm ấy, thế rồi chia xa

Giờ đây, nỗi nhớ diết da
Tình yêu ngày ấy, món quà em trao
Xa nhau, thương nhớ biết bao
Bờ ao ngày ấy, em nào còn qua

Lẽ ra mình đã một nhà
Lỡ duyên một chút, thế là mất em
Tình đầu sao có dễ quên
Xa nhau nhớ mãi, cái đêm hôm nào…

Anh về, sửa lại cầu ao.
Mời em sang tắm, anh trao lời tình…!                                                                   

20/6/2022

Không thể quên

Không thể nào anh có thể quên em
Những kỷ niệm còn hằn sâu trong ký ức
Năm tháng trôi tình yêu luôn thường trực
Không thể quên người con gái anh yêu

Xa em rồi anh thương nhớ rất nhiều
Ngày tắt nắng là nỗi buồn ập đến
Đêm sẽ dài bao nhớ nhung trìu mến
Thảng thốt buồn anh lại gọi tên em

Tưởng thời gian dài kỷ niệm sẽ quên
Quá khứ qua không bao giờ trở lại
Những anh lầm tình yêu là mãi mãi
Trái tim sầu vì vướng vết thương đau

Nếu đời con người lại có kiếp sau
Ta sẽ hẹn thề với nhau em nhé
Hãy luôn bên nhau tình yêu có thể
Bờ vai anh em mệt cứ dựa vào

Để sau này không còn phải ước ao
Không phải đợi chờ nhau khi ngày hết
Cuộc đời vui như mùa xuân đón tết
Tình chúng mình anh không thể nào quên..!

14/2/2022

Mùa hè mến thương

Hè về bao nỗi nhớ thương
Nhớ sao cái cảnh, xa trường chia tay
Xa nhau kỷ niệm tháng ngày
Ghi dòng lưu bút, lệ cay mắt nhòe

Hè ơi! Thương nhớ hè ghê
Nhớ Thầy, nhớ bạn ngày về còn xa
Chùm hoa phượng bỗng nhạt nhòa
Trang vở khép lại, sao mà nhớ thương

Ngày mai vạn dặm phong sương
Nhìn hoa lại nhớ, mái trường năm xưa
Bảng đen, phấn trắng đang chờ
Chữ yêu viết vội, bất ngờ xóa đi…

Hè về thương nhớ mùa thi
Bao nhiêu hoài bão, khắc ghi trong lòng
Bao ngày, tháng vẫn ước mong
Xa trường xa bạn, trông mong Hè về…

                                                                                           13/6/2022

Quách Duy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: