Chùm thơ tình – Nguyễn Thị Thuỳ (Tp. Hồ Chí Minh)

13/07/22 – 08:07

Tác giả Nguyễn Thị Thuỳ

CHUYỆN TÌNH CỦA EM TÔI !!!

Em tôi làm giáo viên
Lấy chồng là bộ đội
Duyên Mẹ Cha dẫn lối
Đám cưới thật giản đơn !

Bên vợ được vài hôm
Phải đi làm nhiệm vụ
Hai năm trời nắng gió
Tận ngoài đảo Trường Sa !

Lính đảo với phong ba
Giáo viên và bài giảng
Chuyện tình yêu lãng mạn
Thắm đượm mối tình hồng !

Xuân hạ rồi thu đông
Hai người hai chiến tuyến
Đôi trái tim hoà quyện
Họ tin tưởng nơi nhau !

Thời gian trôi qua mau
Mái đầu xanh điểm bạc
Vẫn ôm niềm khao khát
Đôi mình chẳng cách xa !

Chị viết tặng thơ nha
Chuyện giáo viên… bộ đội
Hậu phương và biên giới
Mãi đẹp một mối tình !

 

GIAO MÙA!!!

Đang độ giao mùa …lạnh đấy em ơi !
Vào nhà đi kẻo sương rơi xuống tóc
Có gì buồn mà sao em lại khóc
Chia cho anh phần nửa có được không?

Trời về khuya lành lạnh đợt gió Đông
Sao em thấy trong lòng mình man mác
Mọi chuyện xưa nay em lo dần mất
Chút nghẹn ngào khi nghĩ việc ngày mai!

Tự hỏi lòng có bao chuyện đúng sai
Nhưng tất cả an bài theo phận số
Luôn nhắc mình phải làm nhiều hơn nữa
Mà bỗng dưng sao em thấy trạnh lòng!

Không sao đâu chỉ là sắp sang Đông
Trời giao mùa nên thấy lòng ảm đạm
Qua đêm nay ngày mai trời lại sáng
Ánh nắng vàng sưởi ấm gió mùa sang !

Gái Hải Phòng trước sóng gió hiên ngang
Dù bão giông luôn vững vàng lý trí
Hứa với anh phải sống đời vui nhé
Đêm giao mùa … buồn ghé chút …rồi đi !!!

Ảnh minh hoạ internet

XUÂN UYÊN ƯƠNG!!!

     Áo dài khăn vấn guốc cao
Môi hồng má thắm ta trao duyên nồng
Nắm tay em bước bên chồn
Mưa Xuân nhè nhẹ nụ hồng ấp e !

     Tiếng cười rộn rã xóm quê
Cô dâu chú rể phu thê giao tình
Đàn khua trống đánh xập xình
Hương Xuân nhè nhẹ ta mình thành đôi !

     Tình Xuân nở khắp muôn nơi
Bao đôi bạn trẻ nguyện đời trầu ca
Hẹn thề trọn kiếp bên nhau
Xuân này đám cưới Xuân sau bế bồng!

     Mùa Xuân trao mối tình hồng
Kết duyên đôi lứa vợ chồng trăm năm
Yêu nhau đầu bạc răng long
Một lòng chung thủy thề không xa rời!

     Xuân về cảm xúc chơi vơi
Vần thơ gửi gắm ngàn lời yêu thương !!!

 

XUÂN HẠNH PHÚC!!!

Thấy không em trong xôn xao ngọn gió
Thoảng mùi hương của cây cỏ vào Xuân
Những chồi non chào nắng sớm vươn mầm
Nụ đào mai đang chuyển mình thức giấc

Sương nhẹ rơi quyện vào trong gió bấc
Làm ngủ vùi bao giấc ngủ trẻ thơ
Phấp phới tung bay đỏ những lá cờ
Trước cổng chào đón mừng mùa Xuân mới

Chợ hoa Tết đông vui như trẩy hội
Muôn sắc màu rực rỡ trước thềm Xuân
Tiếng chào nhau râm ran vọng xa gần
Cùng chúc nhau một năm tràn hạnh phúc

Hương Xuân làm đôi tim ta rạo rực
Trao ước thề cùng sánh bước lên duyên
Rượu giao bôi trong tiếng pháo vang rền
Vui đoàn viên ta đón mùa Xuân mới !!!

 

XÂY MỘNG PHU THÊ!!!

     Em… giờ đây vẫn hoài trông
Luôn… còn nhung nhớ tình nồng anh trao
Giữ… cho duyên thắm ngọt ngào
Trọn… lòng này vẫn khát khao mong chờ

     Câu… đá vàng nối dây tơ
Thề… dù ngăn cách không mờ tình ta
Cùng… nhau dưới một mái nhà
Anh… mang hạnh phúc vỡ oà tim côi

     Xây… lâu đài đẹp tuyệt vời
Mộng…yêu hai đứa chẳng rời xa nhau
Phu… quân giờ tận nơi đâu
Thê… mơ ô lọng trầu cau pháo hồng

Thiếp …xuống đò để qua sông
Chàng… làm chú rể tình nồng say mê
Em luôn giữ trọn câu thề
Cùng anh xây mộng phu thê thiếp Chàng

 

CÔ HÀNG XÓM TÔI THƯƠNG!!!

Có Cô hàng xóm … xấu lại ngoa
Nhưng bụng dạ Cô … rất thật thà
Cái tội lanh chanh… hay hấp tấp
Nên già chưa có … lão nào tha !

Thật lòng Tôi mến … tính chua ngoa
Nhưng chẳng hại ai … kể trẻ già
Thấy khó nhanh chân… Cô liền giúp
Mặc kệ đời ai … nghĩ gần xa !

Tôi rất là yêu… cái thật thà
Nhưng giấu trong lòng … chẳng nói ra
Sợ người làng xóm… ta dị nghị
Vợ vừa ba giỗ … đã lân la !

Yêu người thì có … tội không ta ?
Tôi cũng thuỷ chung … trọn vẹn mà
Bà xã đã được… tròn ba giỗ
Kiếm thêm bà nữa… để ấm nhà !

Làm bạn cùng nhau… lúc tuổi già
Thương Cô đơn bóng … cứ vào ra
Hai đứa chung nhà … vui bầu bạn
Bà ấy thương chẳng … trách đâu mà !

Mọi người ủng hộ… chúng tôi nha
Để Tôi mang rượu …thuốc … trầu … trà
Qua bên đó hỏi … Cô làm vợ
Cùng nhau chia sớt… lúc chiều tà !

Cô ấy kia ơi … gật đầu nha
Chọn ngày Tôi tới … rước về nhà
Tôi … Cô không còn … cô đơn nữa
Hai ta cùng vui… sống tới già !!!

Nguyễn Thị Thuỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: