Chùm thơ tình 999 – Huỳnh thị Quý (Khánh Hoà)

13/07/22 – 09:07

 

Tác giả Huỳnh thị Quý

TÌNH XA.
Nâng niu một nhánh phượng hồng.
Lưu vào tim nhỏ tình không phai màu.
Thời gian sao vội qua mau.
Bâng khuâng nổi nhớ mắt nâu ngày nào.
Ngày xưa hứa hẹn ước ao.
Học xong cuối cấp cùng trao hẹn hò.
Nũng nịu dáng ngọc dại khờ.
Chia tay ngày ấy tuổi thơ vụng về.

TÌNH NHỚ.
Chút nhớ len vào cõi dạ.
Hương tình đã cạn sao ta chẳng quên.
Bóng xưa đã từng đan quyện.
Chung con đường nhỏ hàn huyên mỗi ngày.
Hôm nay về nơi chốn này.
Bỗng dưng nhớ đến mộng dày năm xưa.
Thơ ngây áo trắng mấy mùa.
Em tôi mãi đợi trong mưa chiều nào.

Ảnh minh hoạ internet

TÌNH HỌC TRÒ.
Thời gian chầm chậm rồi cũng trôi qua.
Lưa thưa hạt nắng vừa rơi chạm ngõ.
Thu vàng bừng tỉnh điệu đà đan tơ.
Tình học trò thuở nhỏ thật dễ thương.
Chẳng phải yêu đương sao cứ tơ vương.
Tàn canh rồi má hường vẫn chưa ngủ.
Hương mùa năm xưa thật là quyến rũ.
Chút chạnh lòng bở ngỡ ngày chia tay.

Huỳnh thị Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: