Em là Thu hay em là Huế – Thơ Lê Phượng

12/08/22 – 03:08

EM LÀ THU HAY EM LÀ HUẾ?

Mây mùa Thu hay tóc của em
Nụ cười như tơ, nắng rất hiền
Diụ dàng, mềm mại là em đó
Tim tôi rộn ràng ơi Huế duyên!

Huế vào Thu đẹp tựa như mơ
Áo mong manh như đợi, như chờ
Nghiêng nghiêng dáng mỏng, về mô đó?
Ai qua đường mà chẳng ngẩn ngơ.

Bước chân đi sao lòng vấn vương
Tôi lạc vào Thu, giấc mộng hường
Em là Thu hay em là Huế?
Tôi chết chìm giữa nắng dòng Hương.

Huế vẫn muôn đời ơi Huế thương!
Tiếng ai “thưa”, “dạ” ngọt như đường
Thu về xao xác, mùa thay lá
Còn với tôi… mùa nhớ thương.

Ảnh: Cỏ Ba Lá

Lê Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: