15/09/22 – 04:09

Con đường vàng
Đường vàng mờ ảo sương thu
Lặng nghe gió hát vi vu ngọt ngào
Đưa hồn phiêu lãng trời cao…
Cùng nhau hái những ngôi sao sáng ngời!
Chỉ vừa gặp nhau
Chỉ vừa gặp nhau trong phút giây
Em đã làm anh say ngất ngây
Em đi mang cả trời thương nhớ
Mang cả hồn anh bao tháng ngày…
Nắng hồng
Đêm qua trời vắng trăng sao
Hạt mưa tháng bảy lọt vào mi em…
Buồn rầu mãi cũng phải quên
Bão mưa rồi cũng ửng lên nắng hồng!
Tình đầu
Tình đầu một thoáng chiêm bao
Lung linh huyền ảo như sao trên trời
Trong tim khó nói nên lời
Ngô nghê khờ dại… Suốt đời mang theo!
Tình cuối
Tình cuối bến đỗ thuyền neo
Vượt qua sóng gió tay chèo nghỉ ngơi
Cùng nhau đi hết đường đời
Dựng xây tổ ấm thành nơi với lành
Vũ Thanh Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân