15/09/22 – 08:09

Thu về chẳng được cận kề nhau
Cứ ngỡ tình ta thắm đượm màu
Ấp ủ tim yêu xây mộng đẹp
Nào ngờ trắc trở đợi Thu sau…

Lục Bình
15/09/22 – 08:09
Thu về chẳng được cận kề nhau
Cứ ngỡ tình ta thắm đượm màu
Ấp ủ tim yêu xây mộng đẹp
Nào ngờ trắc trở đợi Thu sau…
Lục Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân