15/09/22 – 09:09

Em chỉ chờ anh thôi
Không chờ ai khác nữa
Mỗi đứa là một nửa
Mảnh ghép của cuộc đời
Đã tìm được nhau rồi
Xin đừng rời anh nhé
Bởi chúng mình nhỏ bé
Giữa cuộc đời mênh mông
Em có một ước mong
Nắm tay nhau thật chặt
Để không bị lạc mất
Dù dòng đời vẫn trôi.

Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân