Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phạm Tuấn Chiêm (Hà Nội)

06/10/22 – 05:10

Tác giả Phạm Tuấn Chiêm

Nhớ Huế

Xa em rồi!
Câu “dạ, thưa ” ở lại
Cầu Trường Tiền níu giữ chân người qua
Chiều buông rơi, thướt tha tà áo trắng
Huế thương ơi
Lưu luyến điệu Nam Bằng.

                                               Tháng 6/2022

Chiều tím bằng lăng

Kiều nữ gửi hồn theo ước mơ
Nơi miền xa, chín đợi, mười chờ
Gió miên man đồng quê dịu nắng
Nhớ thương ai, chiều tím bằng lăng.

Hà Nội, tháng 6/2021

Ảnh minh hoạ internet

Hoa sim

Tuổi thơ em, như bông hoa sim trắng
Khi lớn lên thành thiếu nữ đoan trang
Môi trái tim, nhìn đáng yêu đến thế
Nhớ thương ai, tím ngắt cả chiều quê.

Chiều Chủ nhật, 29/5/ 2022

Chạnh lòng

Ve kêu, lòng dạ rối bời
Chạnh lòng nhặt cánh phượng rơi đầu mùa
Chuông chùa vẳng tiếng xa đưa
Bao giờ cho đến ngày xưa, hỡi người?

Cuối tháng 4/2022

Về miền quan họ

Anh hãy về miền quan họ, quê em
Dòng sông Cầu nối đôi bờ thương nhớ
Em hát anh nghe câu đợi, câu chờ
Ta đi tìm nhau trong mỗi vần thơ.

 Hà Nội, tháng 5/2022

Trường xưa bạn cũ

Ngồi buồn nhìn cánh phượng rơi
Nắng thưa dệt lụa tơ trời vấn vương
Bạn bè đi khắp bốn phương
Trường xưa còn đó, nhớ thương thì về.

Tháng 5/2022

Phạm Tuấn Chiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: