Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Đình Phúc

10/10/22 – 03:10

Tác giả Lê Đình Phúc

 

Chốn mơ

Rõ chốn bình yên đẹp lạ lùng
Sương mù dệt kín cả không trung
Thuyền ai thấp thoáng dường ngư phủ
Ướm hỏi xin cho được trọ cùng.

 

Mơ hồng

Trĩu nặng bên lòng nọ bóng ai
Rằng duyên dáng lạ đóa trang đài
Mai hồn nhạt nhẽo ươm hình trúc
Trúc buổi âm thầm dệt nét mai.

 

Chỉ là không

Sà sà tán Liễu rợp nơi sân
Dõi mắt nhìn chăm những vạn lần
Não nuột nhân tình chân hóa giả
Bẽ bàng thế thái giả sinh chân.

 

Ảnh minh hoạ internet

Vọng nguyệt

Khuôn tròn vành vạnh ghé dòm song
Trải ánh vàng thanh mát rượi lòng
Trúc nọ cành vươn đồng tạo cảnh
Cho người thưởng lãm vợi sầu đong.

 

Nỗi lòng cô phụ

Sáo vẳng âm trầm rõ thiết tha
Dường như muốn tỏ chuyện chi mà
Thương chàng chiến tuyến đời trai lội
Tủi thiếp khuê phòng mắt lệ sa.

 

Tinh khôi

Quyến rủ tinh khôi đến lạ lùng
Ai nào chẳng mộng sánh đường chung
Trăm năm thỏa khúc tơ đồng trỗi
Bạc tóc duyên cầm kết vẹn khung.

Lê Đình Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: