12/10/22 – 09:10

Mưa
Giọt mưa buồn
Cứ lặng câm
Phố xá đông người ở nơi đây
Chẳng còn nghe tiếng xe qua lại
Tiếng gió buồn cũng lạnh tanh
Nhớ đến ai?
Sao chẳng thấy người
Giờ chỉ là dĩ vãng
Sao cứ mãi nhắc tên hoài!
Thôi tạm biệt những năm tháng
Mùa nắng đã dần qua
Mùa đông đã trở lại.
Mai Cát Hạ, 10/11/2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên