Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phạm Thi

13/10/22 – 03:10

Tác giả Phạm Thi 

Ngậm ngùi

Ta ngậm ngùi gọi mãi một cái tên
Thu Cúc hỡi! Thân quen mà xa lạ
Trách làm chi thời gian trôi vội vã
Để nỗi buồn mãi bám lấy theo ta.

 

Vẫn chờ

Anh vẫn chờ vẫn đợi đây
Trong căn nhà vắng những ngày nhớ mong
Đêm về em có biết không?
Cô liêu một bóng mãi trông em về.

 

Ảnh minh hoạ internet

Than

Đêm nay mưa đổ trời đen mịt
Cơn gió xạc xào tựa lời than
Như muốn nhắn người nơi xa tít
Rằng ở nơi đây nhớ vô vàn.

 

Lại chờ

Em vẫn mãi chờ trăng bên song cữa
Khi giấc nồng chưa đến tựa bên em
Những hạt sương buồn rơi nhẹ trong đêm
Em thổn thức nghe tình ca u uất.

 

Thủy Trúc Viên

Thủy Trúc Viên cà phê, buồn đứng đợi
Bạn phương xa, nhưng chẳng tới bao giờ
Một người tình người bạn chỉ qua thơ
Tôi đứng đó mà thẫn thờ ngóng mãi.

Phạm Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: