Chùm thơ Khúc Tự Tình – Trần Hải Yến

14/10/22 – 03:10

Tác giả Trần Hải Yến

 

Mưa tháng tám

Chạm tháng tám, mưa cuối hạ xối xả
Phố trở buồn khi vắng bóng người qua
Gom kỷ niệm cất vào trong niềm nhớ
Nghe tiếng mưa, mắt rưng rưng ướt nhoà.

 

Vội

Giữa chốn thị thành, vội… phải quen
Vội lo cơm áo… phố lên đèn
Vội trở về nhà bên con trẻ
Vội bạn, vội bè… vội thành quen.

 

Nỗi nhớ

Gom mưa về tháng tám
Ngập trắng cả con đường
Gom kỷ niệm vấn vương
Đặt tên là… NỖI NHỚ.

 

Lạc…

Lạc đường, lạc lối, lạc thời gian…
Lạc giữa dương gian nắng ngập tràn
Lạc vào nỗi nhớ miền ký ức
Lạc giữa biển đời, bể trần gian.

Trần Hải Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: