Chiều mưa thu – Hoàng Gia (Hà Nội)

15/10/22 – 07:10

Nhà thơ Hoàng Gia (tên thật Bùi Hữu Gia) giao lưu văn nghệ cũng văn nghệ sĩ Hà Thành tại buổi giao lưu, ra mắt sách

CHIỀU MƯA THU

Chiều thu ơi Hà Nội cứ mưa rơi
Cây buông lơi cho đôi môi tình tự
Bụi mưa bay cũng vui dự cuộc tình
Bước chân say vẫn mình không biết mỏi

Xin em hỡi hãy đừng hỏi anh nhiều
Cây bao lá anh yêu điều được thế?
Bởi vì anh đâu biết mà có thể
Trả lời em nhiêu mưa về trên tóc

Dẫu biết thế hàng cây dọc bên đường
Cũng rì rào cỏ êm nhường chân bước
Chỉ mùa thu của Hà Nội biết được
Tình yêu nào là được phước mùa thu

Mặt hồ long lanh chiều ru mộng ước
Có con đường vẫn rộng bước chân đi
Chiều thu mưa cây cối cứ thầm thì
Chỉ Hà Nội là cứ đi nhớ mãi.

 

29/09/2022

Hoàng Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: