Chùm thơ mừng ngày của phái đẹp – Gia Kiên (Hà Nội)

20/10/22 – 03:10

Tác giả Gia Kiên

 

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

CHÚC toàn thể chị em yêu quý
Những bông hồng tuyệt mỹ ngát hương
Mắt nai mày liễu môi hường
Đón ngày phụ nữ yêu thương ngọt ngào

MỪNG một nửa xuyến xao tình ái
Những người cùng giữ mái nhà yêu
Vén vun xây đắp mọi điều
Công dung ngôn hạnh yêu chiều chồng con

NGÀY thống nhất vẹn tròn đất nước
Chín hai năm thoả ước sum vầy
Tặng ngàn nụ thắm hương say
Rượu hồng đan xiết vòng tay nghĩa tình

PHỤ giúp đỡ hết mình chẳng ngại
Ươm mầm chồi kết trái đơm hương
Vượt bao giông tố dặm trường
Hiến dâng tuổi trẻ yêu thương nồng nàn

NỮ nay nhận ngập tràn quà nhé
Xiết vòng tay vui vẻ chan hoà
Bên nhau dệt khúc tình ca
Hoà cùng câu hát thiết tha tình nồng

VIỆT NAM chớm vào đông Mi nở *
Bện hoa tình trao nhớ trao thương
Nắm tay bước đến cuối đường
Thủy chung son sắt tình trường lứa đôi

NAM phái nguyện không rời xa nhé
Bên nửa thương chia sẻ mọi điều
Ngân nga điệp khúc tình yêu
Vần thơ quyện tiếng sáo diều mê say.

 

GỬI LỜI CHÚC ĐẾN PHÁI ĐẸP

Ngày phụ nữ Việt Nam xin gửi tặng
Đến chị em tình sâu nặng trong lòng
Những con người luôn giúp đỡ góp công
Cùng trí tuệ đến với chồng yêu quý

Là một nửa mang sắc hương tuyệt mỹ
Luôn cạnh chồng mãi chung thuỷ sắt son
Thật dịu dàng chăm sóc những đứa con
Để chồng được an tâm còn cống hiến

Trời sắp đặt cho chị em cùng đến
Với chúng tôi cập bờ bến ân tình
Nhân ngày này chúc chị em mãi xinh
Luôn vui khoẻ trọn vẹn tình đôi đứa

Chúc phái đẹp mãi mãi là một nửa
Sát bên nhau tình chan chứa dạt dào
Như đêm về trời lấp lánh trăng sao
Là sâu nặng gửi tình vào chồng đó

Sống bên nửa nên chúng tôi được có
Cả tình thương thân ái ở trên đời
Bao ngọt bùi cùng gian khó đầy vơi
Luôn ước nguyện sẽ chẳng rời xa nhé

Chúc phái đẹp luôn cười tươi vui vẻ
Bên người thân cùng san sẻ mọi điều
Ra ngoài đường nhìn tình tứ thật yêu
Chân nhẹ bước dáng yêu kiều lộng lẫy.

Gia Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: