Thơ dự thi của Vivian Ngô

24/10/22 – 07:10

Tác giả Vivian Ngô

 

TÌNH YÊU ĐẸP THẾ

Cuộc đời chẳng có bao lâu
Mà sao ta lại ưu sầu làm chi
Lâu rồi ta mãi không đi
Ra ngoài tìm hiểu đôi khi hết buồn.

 

MƯA BIỂN

Sóng biển dạt dào nắng ấm soi
Mây hồng lãng đãng bỗng tan rồi
Mưa rơi nặng trĩu trong lòng biển
Gió lạnh từng cơn mộng vỡ đôi.

 

ĐẠI DƯƠNG

Sông sâu nước chảy có nguồn
Mây trôi gió thổi có luồng trên cao
Mây đen bỗng hóa mưa rào
Tan thành hạt nhỏ rơi vào đại dương.

 

TRĂNG THU

Hôm nay em lại ra đường
Lên non ngắm cảnh thiên đường của trăng
Xa xa có bóng chị Hằng
Tâm tư trìu mến chị Hằng dễ thương.

 

HƯƠNG XUÂN

Hoa kia thơm ngát xinh xinh
Cho em gửi gắm chút tình nơi đây
Hoa kia chẳng có lâu dài
Bên hoa em vẫn tháng ngày yêu thương.

 

CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP

Cuộc đời sẽ đẹp như tranh
Đừng ganh đừng ghét đừng tranh với đời
Dù cho vật đổi sao dời
Yêu thương nhau đấy cho đời nở hoa.

 

GÃY CÁNH

Vỗ cánh tung bay thoát khỏi lồng
Mà sao vẫn kẹt ở trên không
Là đà cánh gãy bay không nổi
Té xuống thôi rồi bể cái mông.

 

TẠO DÁNG

Em tôi ngủ võng tạo dáng xinh
Mộng đẹp lung linh giữ bóng hình
Đứt võng em tôi rơi xuống đất
Thôi rồi mộng đẹp hết lung linh.

 

CHIẾC LÁ MÙA THU

Em như chiếc lá trên cành
Ngang qua ngắm cảnh yên lành thảnh thơi
Ai ơi chớ có buông lơi
Dừng chân  ngắm núi chơi vơi chập chùng.

 

MÙA THU CỦA EM

Em về nhặt lá thu rơi
Rung rinh cành lá thảnh thơi một mình
Mùa thu sắc thắm yên bình
Dạo chơi ngắm cảnh in hình em yêu.

Ảnh minh hoạ internet

 

TÌNH LỠ

Tình xa rồi em ôm một nỗi nhớ
Trách chi em phận gái kiếp má hồng
Tình dang dở thôi đành phải ngóng trông
Hẹn kiếp sau ta xây phần duyên số.

 

ONG BƯỚM LƯỢN LỜ

Ong bướm vây quanh cứ lượn lờ
Lê chân rảo bước giả làm ngơ
Nào ngờ chú nhỏ ong bay tới
Thả thính theo em chích cái khờ .

 

GỌI NẮNG

Nắng gọi em về sáng cuối thu
Xôn xao lối nhỏ chốn hoang vu
Chim ca cất tiếng hòa câu hót
Lặng lẽ hương thơm cánh bướm đu.

 

ĐÔNG SANG

Tuyết rơi nhẹ nhẹ ở trên cao
Cơn lạnh gọi hồn gợi nỗi đau
Tê tái đau thương lòng chất chứa
Ưu phiền trôi mãi tuyết bay cao.

 

LỐI XƯA

Lối xưa in lại bóng hình
Giờ đây còn lại một mình  em tôi
Gió thu lành lạnh chơi vơi
Lá thu rơi nhẹ buông lơi cuộc tình.

Vivian Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: