Thơ dự thi của Phạm Thi (Quảng Trị)

24/10/22 – 04:10

Tác giả Phạm Thi

ĐỢI MÃI

Anh vẫn chờ vẫn đợi mãi đây
Trong căn nhà vắng đã bao ngày
Em đi biền biệt nơi đâu nhỉ
Để lại anh buồn em có hay.

 

MẤY MÙA XA

Đã mấy thu rồi em rời xa
Theo bước chân ai bỏ quê nhà
Một sáng mờ sương em lặng lẽ
Từ tạ không lời , lệ châu sa.

 

ĐÔNG VỀ

Đông đã về rồi em biết không
Nơi đây anh giá buốt cô phòng
Từng đêm trăn trở em nào biết
Anh mãi đợi chờ với nhớ mong.

 

CÀ PHÊ ĐỢI BẠN

Thủy Trúc Viên cà phê buồn đứng đợi
Bạn phương xa , nhưng chẳng tới bao giờ
Một người tình , người bạn chỉ qua thơ
Tôi đứng đó mà thẫn thờ ngóng mãi

 

THẤY

Tôi đã thấy Sao vàng trên cờ đỏ
Treo ngập đường , khắp các ngõ nhà dân
Nhìn mọi người nô nức đón chào xuân
Lòng hớn hở đợi chờ ba ngày tết.

 

LẠC

Vắng bóng nàng tôi đứng giữa vườn hoa
Tưởng nhớ đến ai tít tận trời xa
Nâng đóa cúc vàng như đang vuốt tóc
Ngửi nhẹ hương nồng gió thoảng bay qua .

 

MÃI BÊN NHAU

Nâng nhẹ chân em tìm hạt cát
Để cho em hết rát làn da
Từ đây cho đến về già
Tình ta vẫn mãi đậm đà bên nhau.

 

TỪ ĐÂU

Bạc đầu đâu phải sóng cao
Nỗi đau ai hiểu vì sao ngập tràn
Phai màu tóc tựa vành tang
Tình sâu sao mãi vương mang thế nầy.

 

MÃI LÀ

Và cứ thế em mãi là đóa Cúc
Ở trong vườn anh đứng ngắm ngày đêm
Rồi cứ thế luôn ghi vào ký ức
Cho cuộc tình vĩnh viễn mãi không quên.

 

XIN

Cà phê mình đã uống rồi
Cho anh xin được hôn môi một lần
Em ơi đừng có ngại ngần
Cảm xúc tự đến chớ cần đắn đo.

Ảnh minh hoạ internet

THAN

Đêm nay mưa đổ trời đen mịt
Cơn gió xạc xào tựa lời than
Như muốn nhắn người nơi xa tít
Rằng ở nơi đây nhớ vô vàn.

 

NẾU EM ĐI

Ở nơi nầy mưa tràn qua miền nhớ
Nghe lạnh lòng em hởi có biêt không
Giọt lệ buồn rơi mãi những ngày đông
Làm héo hắt trái tim nồng vụn vỡ.

 

CHƠI VƠI

Đông đến sao lòng cứ chơi vơi
Đêm khuya với  giá buốt rã rời
Trằn trọc năm canh bao thổn thức
Nhớ nhung sao nhớ quá , chao ôi.

 

LẮNG LÒNG

Về nơi đây chiều nay anh nhớ lại
Những vui buồn khi hai đứa bên nhau
Ngẫm thời gian trôi thật quá mau
Kỷ niệm đó giờ còn đâu em nhỉ.

 

HỒI TƯỞNG

Em vẫn xỏa mái tóc thề thế đó
Cứ mỗi chiều qua trước ngõ nhà anh
Chậm chậm thôi , đừng lướt vội qua nhanh
Cho anh ngắm anh nhìn khuôn nét ngọc.

Tôi cam đoan những bài thơ nầy là do tôi sáng tác , không sao chép của bất cứ ai , tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm những bài thơ này

Phạm Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: