Thơ dự thi của Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP.Hồ Chí Minh)

25/10/22 – 10:10

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

HẸN XUÂN

Mùa Xuân này anh sẽ về thăm
Chúng ta gặp lại buổi trăng rằm
Hoa mai rực rỡ vàng óng ánh
Thi nữ yêu đời viết thơ chăm.

 

XUÂN LẠI ĐẾN

Xuân lại đến lòng vui hớn hở
Cúc mai đào rực rỡ sắc hương
Tình mình còn mãi vấn vương
Như hoa với bướm yêu thương một đời.

 

NHẠC XUÂN

Nhạc Xuân trỗi khúc ở bên đường
Mai vàng đua nở thật dễ thương
Tình em đằm thắm khoe nụ ái
Ánh mắt anh nhìn dạ vấn vương.

 

MÃI MÃI MÙA XUÂN

Em vẫn thấy mùa Xuân mọi lúc
Vì trong tâm vạn phúc yêu đời
Em vẫn thấy Xuân ở nơi nơi
Tình yêu thương tuyệt vời mỹ mãn.

 

ĐÓN XUÂN

Nhớ đợi anh về một mùa Xuân
Chúng mình gặp gỡ hẹn cuối tuần
Én liệng chao nghiêng mừng nắng mới
Mai vàng khoe sắc đón nàng Xuân.

 

THUYỀN VÀ BIỂN

Thuyền vẫn còn neo ở bến mơ
Xuân về dệt mộng hứa đợi chờ
Hẹn thề buổi ấy còn nhung nhớ
Mong ngày hội ngộ vẹn tình thơ.

 

DUYÊN HẸN TÌNH XUÂN

Nắng Xuân về trong khúc nhạc du dương
Niềm hạnh phúc hoà cung thương tình ái
Nhớ lời hứa anh cùng em giữ lại
Vẹn câu thề tình lại đẹp hơn xưa.

 

EM VẪN ĐỢI

Em mong nhớ đã bao ngày chờ đợi
Bóng hình anh vời vợi cách xa nơi
Tình lang ơi dù xa cách phương trời
Mùa Xuân đến mình chung đôi anh nhé.

 

Ảnh minh hoạ internet

HẸN XUÂN

Anh đã hẹn Xuân này gặp lại
Sắc hoa mai vương trải nắng vàng
Cuối đông nắng mới tình sang
Đầu Xuân gặp gỡ tình nàng với anh.

 

XUÂN THỦY CHUNG

Hẹn chung thủy tinh minh giữ vẹn
Xuân về rồi tình bén duyên trao…
Tình yêu cứ mãi ngọt ngào…
Trái tim son sắt dạt dào vấn vương.

 

ANH SẼ VỀ

Thôi đừng khóc,ngoan nè em nhé
Anh đi rồi có lẽ không lâu
Mùa Xuân xoá hết nỗi sầu
Yến oanh gặp lại đậm sâu ân tình

 

BẾN TƯƠNG EM ĐỢI

Mùa đông về giá buốt đêm trường
Nhớ đến anh ngày ấy yêu thương
Em dạo bước qua đường chốn cũ
Đợi Xuân về hội ngộ Bến Tương.

 

XUÂN Ở NỘI TÂM

Xuân vẫn ở trong lòng ta đó
Vì mê mờ không rõ mà thôi
Tâm bình an cảm thấy vui rồi
Đâu cần phải xa xôi tìm kiếm.

 

CHA MẸ LÀ MÙA XUÂN

Đời còn mẹ mùa Xuân phơi phới
Sống bên cha vươn tới tương lai
Xuân trao hạnh phúc những ai
Thời cha kính mẹ ngày ngày đừng quên.

 

XUÂN Ở LÒNG TRI ÂN

Luôn hướng thiện mùa Xuân còn mãi
Ơn cuộc đời ta phải trả thôi
Ngày ngày học tập trao dồi
Trr ân,đáp nghĩa cuộc đời là Xuân.

Tôi cam kết những bài thơ này do tôi sáng tác,không vi phạm bất kỳ ai

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: