Thơ dự thi của Lê Hoàng Phương (TP.Hồ Chí Minh)

26/10/22 – 02:10

Tác giả: Lê Hoàng Phương

 

NHỚ

Xuân này vắng mẹ lại xa cha
Bỗng chốc không gian hóa nhạt nhòa
Lối cũ đường xưa giờ vắng lạnh
Còn chăng kỷ niệm tuổi mơ hoa.

 

TẾT NGUYÊN TIÊU

Ta về phố hội tết nguyên tiêu
Cảnh sắc lung linh đẹp mỹ miều
Dưới bến hoa đăng trôi lấp lánh
Trên bờ rực rỡ ánh đèn treo.

 

XUÂN SANG

Đông tàn nắng ấm đón xuân sang
Đã thấy cành mai điểm sắc vàng
Rực rỡ hoa đào khoe nụ thắm
Giao mùa rộn rã tiếng ca vang.

 

CHỜ XUÂN

Từng đàn én lượn khắp làng quê
Ngấp nghé nàng xuân sắp trở về
Nũng nịu chồi non xanh lá biếc
Hoa cười lấp lánh nụ xinh khoe.

 

LÍNH ĐẢO

Biển đảo khơi xa sóng dập dìu
Tay ôm chặt súng giữ triền tiêu
Thân này nặng nợ tình non nước
Lỡ hẹn… xuân này với em yêu.

 

THÁP MỸ SƠN

Uy nghiêm cổ kính tựa lưng non
Tháp đứng ngàn năm mãi vẫn còn
Giữ vững thanh trì lưu sử sách
Truyền đời dấu tích thuở vàng son.

Ảnh minh hoạ internet

HƯƠNG QUÊ

Xuân này trở lại chốn quê Cha
Đất mẹ đây rồi vẫn thiết tha
Gió nội hương đồng thơm đến lạ
Đường làng rực rỡ thắm muôn hoa.

 

AN NHIÊN

Xuân vừa chạm ngõ tuổi trôi đi
Ngoảnh lại sau lưng thấy được gì
Một khoảng mênh mông lưu ký ức
Thôi thì mặc kệ vấn vương chi.

 

NON CAO

Mây ngang vách núi… núi chen mây
Một mảng trời xanh quyện cỏ cây
Róc rách ngân vang dòng suối chảy
Cung đàn gió thổi tựa thiên thai.

 

XUÂN BUỒN

Cũng đã bao mùa thắm sắc hoa
Nhà xưa bóng mẹ đã rời xa
Trong lòng chất chứa bao vương vấn
Ngắm mảnh trăng khuya khóc mẹ già.

SẮC XUÂN

Nàng xuân đỏng đảnh ghé sang chơi
Lấp lánh ngàn hoa rực góc Trời
Cảnh sắc muôn loài thay áo mới
Cành vương lá biếc nụ xinh tươi.

 

ĐỢI EM

Cũng đã bao mùa vắng bóng em
Xuân nay ngấp nghé ghé bên thềm
Cành mai dạo ấy đang xinh nụ
Chẳng thấy người về dạ nhớ thêm.

 

HOA LAN

Thân này mãi chốn đại ngàn xa
Dạo bước ngao du đến mỗi nhà
Nắng trải mưa dầm nuôi nụ lớn
Giờ thì lộng lẫy nét kiêu sa.

 

NHỚ THU

Thu về chạm ngõ nắng vương thềm
Thỏa mộng hồn say phút dịu êm
Nhớ buổi tương phùng vui thắm nghĩa
Bây chừ cách trở dạ buồn tênh.

 

ĐỢI

Nặng nghĩa ân tình thuở mộng say
Hương giang bến đợi ngóng tin hoài
Người đi núi ngự trông chờ mãi
Vọng cảnh chiều buồn nhớ dáng ai.

Sài Gòn .25.10.2022

Trên đây là những bài thơ do tôi tự sáng tác , là người chịu trách nhiệm chính về tác quyền của thơ.

Lê Hoàng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: