Thơ dự thi của Quach Duy Thinh (Ninh Bình)

26/10/22 – 10:10

Tác giả Quach Duy Thinh

 

THU ĐẸP

Tháng mười thời tiết sáng trong
Trời xanh mây trắng nắng hong sợi vàng
Tiết thu đẹp đến ngỡ ngàng
Con đường rực sắc ánh vàng nắng thu..!

10/10/2022 – DT

 

NẮNG HỒNG

Mưa mãi hôm nay, có nắng hồng
Bầu trời cao vút, tận tầng không
Tan mưa đón nắng, thu trở lại
Sắp rồi thời tiết, chuyển sang đông

5/10/2022- DT

Ảnh minh hoạ internet

TIỄN THU

Đêm qua, tí tách mưa rơi
Hàng cây xào xạc, như lời tiễn thu
Sáng ra bảng lảng, sương mù
Lòng buồn nuối tiếc, mùa thu xa dần.

Đêm 19/10/2022 – DT

CHỚM ĐÔNG

Heo may, len lỏi đến rồi
Cánh đồng xơ xác, cỏ thời hết xanh
Đàn cò nhớn nhác, chao nhanh
Tìm nơi trú lạnh, trên cành tre khô.

2/10/2022 – DT

NGẢ NGHIÊNG

Ngả nghiêng, tìm lại nụ cười
Ngả nghiêng, lại thấy cuộc đời đáng yêu
Ngả nghiêng, nhận thấy nhiều điều
Ngả nghiêng, lại thấy buổi chiều nắng xiên.

14/9/2022 – DT

ĐẾM HOA

Một mình ngồi đếm cánh hoa rơi
Đếm mãi vẫn rơi trách ông trời
Đã sinh hoa đẹp sao để rụng
Để lòng xao xuyến nhớ đầy vơi.

13/9/2022 -:DT

TIỀN VÀ CUỘC SỐNG

Cuộc sống ai ai, cũng  cần tiền
Cũng như phụ nữ, cần có duyên
Cuộc sống có tiền, vui hạnh phúc
Phụ nữ có tiền, chắc tốt duyên..!

14/9/2022 – DT

HỪNG ĐÔNG

Ngày mới hừng đông, đã ửng rồi
Mặt trời chiếu rọi, khắp muôn nơi
Bình minh buổi sớm, như giục bước
Thêm sức cho ta, tiếp cuộc đời.

26/7/2022 – DT

TRÁCH ĐÔNG

Cứ trách mùa đông thiếu ánh hồng
Bầu trời xám xịt, tại mùa đông
Nhưng sao không thấy mùa đông đẹp
Ấm áp bên nhau, nghĩa vợ chồng.

21/10/2022 – DT

MƯA TRƯA

Đang trưa giông gió, đến bất ngờ
Trời đang nắng đẹp, đổ cơn mưa
Mây trời vần vũ, như đánh trận
Sấm chớp rền vang, tựa giao thừa.

11/7/2022

VUI BUỒN

Vui buồn cuộc sống, ở trên đời
Phụ thuộc vào anh, và vào tôi
Yêu thương chia sẻ, thêm đoàn kết
Hời hợt nhạt nhòa, năm tháng trôi.

22/10/2022 -DT

HÈ VỀ

Hè về cái nắng chói chang
Dòng sông lấp lánh, như ngàn ánh kim
Sáng ra ríu rít tiếng chim
Phượng hồng đã nở, ve tìm gọi nhau.

2/5/2022 – DT

MƯA ĐẦU HẠ

Mong mãi hôm nay mới có mưa
Ông trời đổ nước cứ như thừa
Ngoài sân mưa lớn như thác đổ
Trong nhà nháo nhác giục tránh mưa.

20/5/2022 – DT

NƯỚC TO

Năm nay mưa lớn nước lại to
Ngoài đê nước lớn muốn tràn bờ
Trong đê ngập úng đi lại khó
Mưa mãi như này chắc nằm co.

3/6/2022 – DT

VÃN CẢNH CHÙA AM

Tới thăm cửa Phật thắp nén nhang
Vãn cảnh chùa Am dạ an nhàn
Trong lòng thư thái tâm thành kính
Thong thả chiều tà thấy bình yên.

14/5/2022 – DT

THĂM BIỂN QUỲNH PHƯƠNG

Thăm biển Quỳnh Phương giữa trưa hè
Biển xanh cát trắng ít thuyền ghe
Tiềm năng du lịch đang vẫy gọi
Đón khách về thăm mỗi dịp Hè.

9/5/2022 – DT

MỘC MIÊN

Một mình hiên ngang đứng giữa đồng
Tháng ba cây gạo đã ra bông
Mưa Xuân rắc nhẹ như tiếp sức
Rực rỡ bừng lên vạn sắc hồng.

13/3/2022 – DT

MỘC MIÊN

Thắp lửa giữa trời mặc gió mưa
Mộc miên hoa đẹp đến bất ngờ
Cách hoa như níu mùa Xuân lại
Tiếp sức Phượng hồng dệt ước mơ.

10/4/2022 – DT

Tôi cam kết, những bài thơ này do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền của ai.

Quach Duy Thinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: