Thơ dự thi của Võ Xiêm (Quảng Nam)

26/10/22 – 09:10

Tác giả Võ Xiêm

 

TUỔI  THƠ  TÔI

Hụp lặn trèo leo đã hết rồi
Còn đâu thuở ấy tuổi thơ tôi
Dòng đời cuốn hút và trôi mãi
Một chút mơ về tuổi thơ tôi.

 

BẠN CŨ

Bạn cũ cùng tên tự thuở xưa
Chung trường ngày ấy thích phơi mưa 
Xa nhau quá độ nhiều thương nhớ
Gặp lại ôm chầm khóc dưới mưa.

Ảnh minh hoạ internet

XUÂN VỀ

Mưa xuân lại đến bất ngờ
Nụ Mai hé nở ta chờ Xuân sang
Bao loài hoa nở rộn ràng
Sắc xuân rạo rực âm vang đất trời.

 

HẠ NHỚ

Tháng sáu năm nào phượng nở hoa
Chàng trai ngày ấy biết yêu mà
Xa nhau một phút là thương nhớ
Trái cấm ăn non nhớ tới già.

 

THU VỀ

Thu về lá rụng
Quang gánh cả đời
Con xin gánh mẹ gánh cha
Một lần bóng xế chiều tà vào Thu

 

GẤC ĐỎ

Nhà ai gấc đỏ chín cây rồi
Rảnh rỗi đem vào trộn nấu xôi
Tháng mười cúng tổ tiên cơm nếp
Đã tự lâu đời nay vậy thôi.

 

LÃNG MẠN

Lãng mạn là chiêu tuyệt nhất mà
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam ta
Bận rộn hay là quá khó khăn
Hoa tươi tặng vợ tuyệt vời nha.

 

HOA NẮNG

Lung linh hoa nắng vỉa hè
Xuyên qua kẽ lá mà khoe đầy đường
Anh làm hoa nắng yêu thương
Vô tình em dẫm trên đường gió bay.

 

NẮNG THU

Em là tia nắng Thu vàng
Cho đồng lúa chín mênh mang đất trời
Cho vầng mây trắng thảnh thơi
Chở mưa đi khắp đất trời Thu sang.

 

HẠNH PHÚC

Vợ chồng chim sẻ làm nhà
Trú mưa dưới lá Đông qua Xuân về
Ríu ra nhảy nhót tỉ tê
Ôm nhau ngủ ấm Đông về mưa đêm.

 

TƯỢNG CÁT

Bên bờ biển cát đã bao lần
Thật tuyệt bàn tay một nghệ nhân
Cát bụi theo dòng đời sóng gió
Tình yêu tượng cát chốn hồng trần.

 

CHA

Cha làm đôi cánh con bay
Trời cao biển rộng tháng ngày xa xăm
Khó khăn vất vã cha làm
Chỉ mong con tốt tiếng tăm giữa đời.

 

MƯA

Trời đã mệt rồi lại đổ mưa
Bao nhiêu giọt nước cũng chưa vừa
Giọt nắng vô tình đi miết mãi
Để lại người đời hứng chịu mưa.

 

HOA SÚNG

Lâu nay súng rúc dưới bùn ao
Cũng giống như Sen chẳng khác nào
Lá phủ che hồ hoa bát ngát
Gần bùn mà chẳng chút tanh tao.

 

GIA ĐÌNH

Khắp chốn trần gian một mái nhà
Gia đình rộn rã của hai ta
Âu lo tính toán và thương nhớ
Vợ đẹp con ngoan cha mẹ già.

 

Cam kết  những bài thơ này do chính tôi sáng tác chịu trách nhiệm về quyền tác giả,  không sao chép vay mượn của người khác.

Võ Xiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: