Thơ dự thi của Cô Đỏ Quán (Hưng Yên)

26/10/22 – 11:10

Tác giả Cô Đỏ Quán

 

KHÚC TIÊU SẦU

Đông về thổn thức tấm lòng son
Khúc nhạc nồng say mộng ước tròn
Mãn hạ mây chuồn lơ lửng đón
Trăng lồng bóng nguyệt vẫn trèo non

15-8-2022

 

NHỚ MÙA HOA CẢI

Con đò ghé bến lại bờ sông
Nắng nhạt thu sang cải đã ngồng
Mãi nhớ bao ngày nhìn hận tủi
Mong về những tháng cứ chờ trông

20-8-2022

NHẮC HẸN

Chủ nhật tươi hồng sẽ đến chơi
Trà ngon rượu ngoại đã thân mời
Vườn hoa nở đẹp mừng nhau tới
Thắm đượm ân nồng hẹn nghĩa khơi

2-9-2022

CÔ GÁI THÁNG MƯỜI

Phiêu bồng mái tóc em bay
Chao nghiêng óng ả những ngày cuối thu
Hoàng hôn mây trải sương mù
Long lanh mắt ngọc phiêu du dạt dào

3-9-2022

CHỜ TRONG

Đông về lạnh lẽo vắng phòng không
Đèn hoa sáng rọi ánh đan lồng
Lòng buồn thổn thức ta mơ lại
Chốn cũ  thương người vẫn chờ trông

12-9-2022

GÁI LÀNG SEN

Em là thiếu nữ chốn làng sen
Vất vả mưa sa đậm chất phèn
Khổ ải bao ngày không nản trí
nồng nàn sắc đẹp đáng ngợi khen

14-11-21

YÊU THƠ

Thơ ca vui vẻ yêu đời
Bạn tôi chan chứa tình người thân thương
Duyên trời níu kéo vấn vương
Ta mình xây dựng bước đường tương lai.

11-11-2021

BUỔI  SÁNG

Hôm nay buổi sáng đầu Đông
Bình minh ló rạng ánh hồng vươn cao
Mượn dòng lục bát ngọt ngào
Gửi trang phây búc lời chào thân thương .

11-11-2021

NHỚ?

Tháng ba hoa bưởi thơm nồng
Anh đi xa xứ em trông mỏi mòn
Quê nhà trinh tiết lòng son
Chờ ngày loan phụng vẹn tròn tình ta.

Ngày 15-3-2022

GÁI QUÊ

Ta về ngắm giữa cảnh đồng quê
Lúa tốt tươi xanh mướt cận kề
Cô nàng thật đẹp đang thả dáng 
Má ửng môi hồng thấy đã phê.

12-01-2022.

Ảnh minh hoạ internet

XUÂN

Tết đến an khang tới mọi nhà
Nhâm Dần tình nghĩa bạn cùng ta
Khí thế an vui niềm hạnh phúc
Gia đình vượng phát phút thăng hoa.

11-01-2022

TRAO DUYÊN

Một trống một mái đẹp ghê
Hai bạn đang hứa hẹn thề trăm năm
Cùng nhau ươm mối tơ tằm
Kết thân giao ước trăm năm nguyện cùng

11-01-2022

THƯỞNG TRÀ

Lâu nay gặp được bạn hiền
Bình minh thức giấc bát tiên pha trà
Vị  thơm cùng hưởng bạn ta
Mừng ngày tương ngộ hát ca vui cùng

Cô Đỏ Quán 12-12-2021

MỜI TRÀ

Bình mình toả rạng trải nắng say 
Trà ngon thưởng thức sáng phô bày
Mời anh mời chị ta cụng chén
Hương vị ngọt ngào hoạ thơ ngay

11-12-2021

NGHIÊNG

Em nghiêng chiếc nón chênh chao
Em nghiêng ánh mắt ngọt ngào bờ môi
Em nghiêng tủm tỉm nụ cười
Em nghiêng nghiêng cả cuộc đời về anh

26-10-2022

 

Tôi cam đoan những vần thơ đã đăng bài dự thi do tôi sáng tác ko ảnh hưởng đến bản quyền của ai ạ

Cô Đỏ Quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: