Thơ dự thi của Nguyễn Thị Thanh Hương

28/10/22 – 08:10

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương

 

MÙA HOA CẢI ĐỢI

Đã biết bao thu cải trổ ngồng
Em hoài một bóng đợi bên sông
Vàng hoa sắc thắm màu thương nhớ
Một chuyến anh về mãi vẫn không.

 

MỘNG HOÀI NHÂN

Dõi mắt xa vời một bóng ai
Trùng dương dịu vợi mộng đan cài
Người đi một chuyến là xa mãi
Khắc khoải canh dài mộng ước phai.

 

GIỌT ĐẮNG

Đắng như giọt nước vừa rơi
Ngọt như giọt lệ của người tôi thương
Cà phê giọt đắng để đường
Riêng em giọt đắng người thương để gì.

 

BẾN ĐỢI

Bến cũ đò thương vẫn đợi chờ
Trăng sầu lẻ bóng mộng hồn ngơ
Người đi nắng nhạt in màu nhớ
Khắc khoải canh dài một bóng mơ.

 

TÍM ĐỢI

Vẫn biết hoa kia tím đợi chờ
Màu chung thủy ấy đẹp tình thơ
Nhưng sao vẫn mãi màu thương nhớ
Tự cổ ngàn đời chỉ có mơ.

 

THỜI GIAN NÍU

Cố níu thời gian thuở chúng mình
Êm đềm mộng đẹp nợ ba sinh
Tình yêu chớm nở chưa hề lụy
Để giữ trong tim một chuyện tình.

 

ĐỢI XUÂN 1

Cũng sắp tàn đông gió lạnh vừa
Giao mùa nắng ấm đón xuân ưa
Cầu cho tất cả bình an nhé
Đất nước yên bình hạnh phúc đưa.

 

TÌNH XUÂN

Không trà chẳng rượu cũng không hoa
Chỉ có thơ thôi gọi đó quà
Ước nguyện bình an về khắp lối
Mừng Xuân chúc Tết thật vui nha !

 

Ảnh minh hoạ internet

NẮNG XUÂN

Xuân sang nắng ấm đông tàn
Nụ hoa vừa hé nồng nàn hơn xưa
Lửa tình đã cháy hay chưa
Mà sao nghe bỗng như vừa đấy thôi.

 

ĐỢI XUÂN 2

Xuân về ấp ủ mộng tình nhân
Ánh mắt thơ ngây bỗng lạc vần
Trước ngõ chờ ai hoài ngóng đợi
Hoa cài một đóa lạc vườn xuân.

 

MƯA XUÂN
Một thoáng mưa xuân về rất lạ
Muôn hoa cười cây lá hồi sinh
Em nhìn trông ấy thấy mình
Hình như len lén đưa tình tìm ai.

 

TÌNH QUÊ

Bình minh ló rạng phía trời đông
Vạt nắng tinh mơ trải lụa hồng
Bát ngát đưa hương mùi lúa mới
Vui đùa én nhạn lượn trên không

 

EM VỀ

Em về thăm lại tháng ba
Thoảng trông hơi gió mùa hoa bưởi chờ
Bao nhiêu mộng đẹp tình thơ
Biết ai còn nhớ hay giờ đã quên.

 

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Trăng kia nửa mảnh khuyết buồn
Tim em nửa mảnh lệ tuôn đêm dài
Vần thơ thương nhớ gửi ai
Lệ rơi ướt đẫm cả bài tương tư

 

LỜI YÊU THƯƠNG

Tạo hóa ban ta tiếng nói cười
Tìm lời dịu ngọt lẫn xinh tươi
Đừng nên khẩu nghiệp làm tan phước
Hãy nói yêu thương với mọi người.

Mình cam đoan các bài thơ trên do chính mình sáng tác.

Nguyễn Thị Thanh Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: