Thơ dự thi của Nguyễn Thị Tuyết Mai (Long An)

29/10/22 – 07:10

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

TƯƠNG PHÙNG

Lê hoa đáy vũ tương phùng ngộ
Ngàn năm mờ thảo tố lệ châu
Kế lê chi Bách an chi hầu
Tế Phong trắng đêm thâu mờ ảo.

TP .Hồ Chí Minh 15/10/2022

 

HẠNH PHÚC TÌNH ĐÔNG

Như Giáng Tiên Từ Thức bện chữ tình
Dào dạt mãi  bình minh câu duyên nợ
Nhờ xướng họa  bài thơ xin hãy nhớ 
Là trăm năm bện nghĩa vợ tình chồng.

TP .Hồ Chí Minh 16/10/2022

 

KHÚC TÌNH ĐÔNG

Nầy hỏi nhỏ vực sâu trầm tích
Không chung đường liêu tịch buồn không
Thung lũng luôn cảm tác tình nồng
Khi hoa cỏ mênh mông vờn gió.

TP .Hồ Chí Minh 17/10/2022

 

Ảnh minh hoạ internet

 

 ĐÀN KHÚC MÙA ĐÔNG

Tri kỷ nhớ tiếng tiêu sầu thấu hiểu
Như Bá Nha mộng triệu cảm Tử Kỳ
Khi món quà hoan hỷ lúc phân ly
Xin hãy nhớ đàn tỳ bà ngân ấm.

TP .Hồ Chí Minh 18/10/2022

 

ĐÔNG SANG QUAY VỀ

Cây bàng già nay đợi chữ phu thê
Chiếc cầu đá cận kề sâu hải thệ
Luôn trăn trở câu thề buồn vi tế
Đông đã sang vì thế sẽ quay về.

TP .Hồ Chí Minh 19/10/2022

 

ĐIỆP KHÚC MÙA ĐÔNG

Đêm trở giấc bên thềm sương lạnh
Mùa đông về hư ảnh nhớ thương
Cánh thiên di cám cảnh vô thường 
Đông hội ý mờ sương dệt mộng.

TP .Hồ Chí Minh 20/10/2022

 

HẠNH PHÚC TÌNH ĐÔNG

Như Giáng Tiên Từ Thức bện chữ tình
Dào dạt mãi bình minh câu duyên nợ
Nhờ xướng họa  bài thơ xin hãy nhớ 
Là trăm năm bện nghĩa vợ tình chồng .

TP. Hồ Chí Minh 21/10/2022

 

SANG SÔNG

Bản tình ca du mục bến nhớ thuyền
Phím sai điệu hàn huyên giờ xa mãi
Gói nhiều gởi một cái thời con gái
Quên khối tình hoang dại để sang sông.                   

TP .Hồ Chí Minh 22/10/2022

 

ANH LÀ MÙA ĐÔNG CỦA EM.

Anh đi rồi Sài Gòn lại vào đông
Đường Nguyễn Trãi như rộng dài duyên nợ
Tà áo lụa tầm tơ ngọt nổi nhớ
Chiều Duy Tân hàng me sợ chiều tà.

TP .Hồ Chí Minh 23/10/2022

 

NHỚ NỤ HÔN

Người ta nhớ nụ hôn còn ướm bện
Chưa nhạt nhòa dẫu đến buổi hoàng hôn
Lời yêu thương trong bồn nước vưu hồn
Dầu giữa biển vong xuyên còn đọng mãi.

TP .Hồ Chí Minh 24/10/2022

 

TÌNH XƯA ĐỌNG LỜI RU

Mơ bến mộng Tây Thi Phạm Lãi
Trữ La Thôn nghịch trái duyên tình
Cô Tô Đài vỡ vụn bình minh
Đành ôm hận mối tình xa mãi.

TP .Hồ Chí Minh 25/10/2022

 

VŨ KHÚC TÌNH YÊU  

Phiến đá gợi giấc mơ từ hoa nở
Gieo tình nồng duyên nợ của ngàn khơi
Yêu người ta nhớ chờ đợi cả đời
Hồng Lâu Mộng bể tình khơi rực lửa.

TP .Hồ Chí Minh 26/10/2022

 

TÌNH ĐÔNG TRỞ LẠI

Tương phùng câu hữu ái thủy ân nồng
Nàng Bân sẽ đan cầu vồng hạnh phúc
Lòng ngân mãi tình khúc trong đại lục
Cả Thiên hà cầu chúc chuyện đôi ta.

TP .Hồ Chí Minh 27/10/2022

 

MÙA THU ĐÃ CHẾT.

Hãy ngắt một tím cụm hoa thạch thảo
Nghe mùa thu tái tạo mảnh linh hồn
Có bao giờ đã chôn lửa hồng Môn
Thu đã chết dập dồn tim ấm mãi.

TP .Hồ Chí Minh 28/10/2022

 

THÌ THẦM MÙA XUÂN

Tiếng chim sáo hôm nay đồng điệu
Gió đợi mây hàng liễu nợ duyên
Hương xuân giăng vạn nẻo sơn tuyền
Sông Tương đợi thuyền quyên quân tử.

TP .Hồ Chí Minh 29/10/2022

Tôi cam kết những bài thơ này do tự mình sáng tác, không vi phạm bất kỳ ai.

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: