31/10/22 – 04:10

Đông về
Ta nghe đông đến rất gần
Hạt mưa rích rắc lâm thâm rét về
Thoảng cơn gió bấc tái tê…
Bỗng lòng trùng xuống nghĩ về em xa…
Tháng mười gần cũng sắp qua…
Đêm như ta thấy cũng là dài hơn
Đông về giấc ngủ chập chờn
Một mùa giá lạnh dỗi hờn vắng em…!

Thùy Dương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân